27/05/2024 11:03 GMT+7

'Không có giới hạn nào cho sự tử tế cả'

Nhìn lại hành trình gắn bó với Hội cha mẹ Nhân Ái Hà Nội, chị Vân Hà cho rằng người trao đi lòng tốt và sự tử tế lại là người nhận được nhiều hơn.

Chị Lê Thị Vân Hà (bên phải - chi hội trưởng Hội cha mẹ Nhân Ái Hà Nội) trao tặng bếp ăn Nhân Ái cho điểm Trường mầm non Đán Mẩy - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Chị Lê Thị Vân Hà (bên phải - chi hội trưởng Hội cha mẹ Nhân Ái Hà Nội) trao tặng bếp ăn Nhân Ái cho điểm Trường mầm non Đán Mẩy - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Chị Lê Thị Vân Hà, chi hội trưởng Hội cha mẹ Nhân Ái Hà Nội:

"Không có giới hạn nào cho sự tử tế cả. Khi bạn khởi một tâm thiện lành thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn"

Đán Mẩy là một trong những điểm trường khó khăn bậc nhất của tỉnh Bắc Kạn. Hơn 100 học sinh tiểu học và 60 trẻ mầm non theo học tại đây đều là người dân tộc, thuộc hộ nghèo và rất nghèo. Khu vực bếp ăn của trẻ mầm non được dựng lên khá tạm bợ và nay đã cũ mục.

"Hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp là căn nhà bếp ghép lại từ những thanh gỗ đã cũ mục, mái là những tấm lợp xi măng thủng lỗ chỗ. Có những hôm trời mưa, cảm giác nơm nớp lo căn bếp đổ sập xuống là có thật. Tuy nhiên, các cô vẫn phải phân công nhau nấu ăn cho các con" - chị Vân Hà chia sẻ.

Sau hơn một tháng thực hiện, bếp ăn mới rộng hơn 30m2 đã được trao tặng cho điểm Trường mầm non Đán Mẩy vào giữa tháng 4 vừa qua với kinh phí là 130 triệu đồng, từ sự đóng góp của các thành viên trong hội cùng một số nhà hảo tâm.

Trao tặng bếp ăn tình thương chỉ là một trong số nhiều công trình Hội cha mẹ Nhân Ái Hà Nội đã thực hiện trong 14 năm qua, bên cạnh những hoạt động như xây cầu Nhân Ái, xây nhà Nhân Ái hay xây trường vùng cao.

"Các thành viên thường chọn những nơi nào khó khăn, ít người đến để thực hiện các công trình trao tặng" - chị Vân Hà cho biết.

Đặc biệt, một lớp học Nhân Ái cho các bệnh nhi ung thư tại Viện Huyết học - Truyền máu trung ương do chị Vân Hà khởi xướng đã được duy trì trong nhiều năm.

Kỷ niệm nhớ nhất với chị Vân Hà là năm 2012, khi nhận được thông tin về một cậu bé tên Toán bị mẹ bỏ lại ở viện nhi vì mẹ nhiễm HIV (thời điểm đó chưa xác định được con có nhiễm HIV theo mẹ không).

"Hai vợ chồng mình lần tìm nhà của em bé Toán chỉ qua 1-2 dòng chữ mẹ bé để lại ở viện. Hành trình một ngày Hà Nội - Trạm Tấu (Yên Bái) như sự kỳ diệu. Mình tìm được đến nhà và đưa bà ngoại bé lên viện để bảo lãnh cho bé. Rồi sau đó tiếp tục tìm người mẹ về. Bé Toán được cứu sống vì có mẹ và có thuốc" - chị Vân Hà xúc động kể.

Hội cha mẹ Nhân Ái bắt nguồn từ câu chuyện về bé Nhân Ái cách đây 14 năm. Bé bị bệnh hiểm nghèo và bị bỏ rơi. Nhưng bé rất kiên cường, đợi mọi người đi tìm cha mẹ quay về viện, bé mới nhắm mắt. Và từ đó, Hội cha mẹ Nhân Ái ra đời với mục đích làm những điều tử tế và tốt đẹp cho các bạn nhỏ.

Hành trình lan toả ‘muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương’Hành trình lan toả ‘muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương’

Nhìn nụ cười của bà con khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình có thể thấy, Fami và Chuyến xe Nhân Ái đã gặt hái được nhiều 'quả ngọt'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên