10/06/2024 14:54 GMT+7

Khốn khổ với tài xế đi vệ sinh trên cao tốc: Trách ai?

Chuyện người dân phải gắn bảng cấm, lắp camera, còi báo động để xua đuổi tài xế dừng xe đi vệ sinh trên cao tốc về miền Tây do thiếu trạm dừng chân nghe có vẻ bi hài, nhưng lại đang diễn ra hằng ngày.

Một loạt biển báo được người dân gắn ngay cao tốc, đoạn qua huyện Cái Bè, Tiền Giang - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Một loạt biển báo được người dân gắn ngay cao tốc, đoạn qua huyện Cái Bè, Tiền Giang - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, đến nay tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã đưa vào sử dụng được 2 năm nhưng vẫn chưa có trạm dừng chân. Nếu đi từ TP.HCM về miền Tây, trạm dừng chân gần nhất cách TP.HCM khoảng gần 100km, nên tài xế không còn chỗ nào hợp lý để đi vệ sinh.

Do đó tài xế khi có nhu cầu "giải tỏa" đành tấp vào một điểm dừng khẩn cấp nào đó hai bên đường hoặc tại những nút giao.

Vì vậy người dân phải gắn bảng 'cấm đái', thậm chí lắp camera, còi báo động để xua đuổi tài xế dừng xe đi "giải quyết nhu cầu" trên cao tốc, đoạn đi qua sát nhà dân vì không chịu nổi mùi hôi thối.

Trách cơ quan thiết kế một, trách tài xế mười

Theo bạn đọc Khải Trần: "Biết rằng chuyện cấp bách không đi không được nhưng sao lại dừng trước cửa nhà người dân để giải quyết nhu cầu".

Bạn đọc Thanh Giang bình luận: "Đừng bao biện giải thích lý do, do ý thức của mình thôi. Cứ tiện cho mình nhưng gây phiền phức cho người khác. Tôi thường ghé cây xăng hay quán nước để hành khách đi vệ sinh".

Còn tài khoản ABC cho rằng: "Làn khẩn cấp không cho phép dừng để đi vệ sinh. Đề nghị xử phạt tài xế thật nặng. Trách các cơ quan thiết kế, xây dựng cao tốc thiếu trạm dừng một thì cũng nên trách tài xế mười.

Biết tuyến đường không có trạm dừng chân thì sắp xếp dừng đi vệ sinh trước lúc lên cao tốc hoặc rẽ ra các đoạn giao để tìm chỗ đi vệ sinh. Có mất thời gian, bất tiện nhưng làn khẩn cấp không phải chỗ dừng để đi vệ sinh".

Có cầm lái mới hiểu nỗi khổ của tài xế?!

Tuy nhiên, bạn đọc Nguyen Thanh phản hồi: "Nói như đúng rồi. Khi nào lên cầm lái chạy đi rồi mới hiểu được cảnh khổ của anh em tài xế. Đoạn đường đi mấy trăm km tính từ cao tốc TP.HCM nối dài Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ nhưng mới chỉ có một trạm dừng chân ở Châu Thành, Tiền Giang.

Tài xế và hành khách khi có nhu cầu giải quyết "bức bách" thì phải làm thế nào, chẳng lẽ nín à? Anh em tài xế đâu ai muốn phạm luật, nhưng tình huống bất khả kháng thôi".

Tài khoản dien****@gmail.com viết: "Hành khách nhịn tiểu có nguy cơ bể bàng quang thì tài xế phải chọn dừng thôi. Ai chỉ trích tài xế hay đòi phạt nặng thì xem lại nhé".

Bạn đọc Nguyễn Song Giang chia sẻ: "Bà con mình có đi ô tô đường dài trên cao tốc, quốc lộ khi cần giải quyết nhu cầu mà không có nhà vệ sinh sẽ khổ sở thế nào. Một nhu cầu thiết yếu nhất mà trên đường cao tốc không có trạm dừng chân, gây phiền phức cho hành khách".

"Lên xe rồi khát nước cũng không dám uống, xe khách VIP còn không có nhà vệ sinh trên xe huống chi xe con, hành khách phải chịu trận thôi" - bạn đọc Văn Lê bày tỏ.

Độc giả Ma Cuong đặt vấn đề: "Lỗi tại khi xây đường cao tốc nhưng thiếu trạm dừng nghỉ?".

"Đừng trách tài xế và khách đi đường. Phải coi lại trình độ quy hoạch của những người vẽ dự án và duyệt đề án làm cao tốc" - tài khoản Nói Thật viết.

Và bạn đọc Nguyễn Việt Hùng cho rằng: "Đây là bài học cho các nhà làm quy hoạch và quản lý các công trình, dự án... Những chi tiết nhỏ bị bỏ qua có thể gây phiền toái cho rất nhiều người".

Người dân sống gần cao tốc khốn khổ vì tài xế Người dân sống gần cao tốc khốn khổ vì tài xế 'giải quyết nhu cầu'

Người dân phải gắn bảng 'cấm', thậm chí lắp camera, còi báo động để xua đuổi tài xế dừng xe đi vệ sinh trên cao tốc về miền Tây đoạn đi qua sát nhà dân vì không chịu nổi mùi hôi thối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên