Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố điều tra vụ án và đang xem xét các hành vi, tội danh do hung thủ gây ra như cướp tài sản, giết người, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Người đàn ông mặc sắc phục công an (kẻ gây ra vụ nổ súng cướp vàng) được xác định là kẻ giả danh công an, mang chứng minh nhân dân giả mạo có tên Lê Thanh Hà, sinh năm 1963, quê quán Phú Yên. Người này tên thật là Huỳnh Hữu Nhân (sinh năm 1963, quê quán Long Xuyên, An Giang). Sau khi bị đâm trọng thương và được đưa đi cấp cứu, tên Nhân đã bắt đầu hồi phục sức khỏe và khai nhận ban đầu về vụ nổ súng cướp vàng.
Sau Tết Nguyên đán 2009, Huỳnh Hữu Nhân thường xuyên đến mua 4-5 lượng vàng với chủ tiệm Tân Kim Hiếu (số 52 đường Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7, do ông Trần Trung Hiếu, 36 tuổi, làm chủ) và trả tiền rất sòng phẳng nhằm tạo uy tín. Sau đó, Nhân lên kế hoạch cướp vàng ở tiệm trên với số lượng lớn. Nhân đến khu vực biên giới giáp Campuchia mua một quả lựu đạn giá 50 USD, một khẩu K54 giá 200 USD, một khẩu AK giá 400 USD, một bộ quân phục công an, quân hàm đại úy giá 100 USD, giấu tất cả vào giỏ xách mang về TP.HCM để chuẩn bị gây án.
Khoảng 17g ngày 6-3, Nhân thuê căn nhà số nhà 49 trên đường 53, phường Bình Thuận, quận 7 (cách tiệm vàng Tân Kim Hiếu khoảng 1km) để làm cái bẫy tiện cho việc gây án. Nhân dùng CMND giả mang tên Lê Thanh Hà và giới thiệu là công an để chủ nhà tin tưởng. Cùng ngày, Nhân đến Công ty TNHH du lịch Tỷ Lài (ở quận 4, TP.HCM) thuê một xe du lịch cùng tài xế là Nguyễn Ngọc Minh (trú quận 4) nhằm chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát sau khi gây án. Sáng 7-3, Nhân gọi điện đến chủ tiệm vàng Tân Kim Hiếu để yêu cầu mua một khối lượng vàng lớn (400 lượng).
Tên Nhân lấy lý do vừa bán được ngôi nhà trị giá 9 tỷ đồng nhưng vì sợ cướp nên không thể trực tiếp đến tiệm vàng mua được, nên yêu cầu chủ tiệm vàng cử nhân viên mang vàng đến số nhà 49, đường 53 để giao dịch. Do tin tưởng nên chủ tiệm vàng chấp thuận, nhưng hẹn đến đầu giờ chiều mang vàng đến. Do số lượng vàng tại tiệm không đủ theo yêu cầu nên chủ tiệm phải huy động thêm vàng một số tiệm vàng khác.
Khoảng 15g ngày 7-3, chủ tiệm vàng cử 5 nhân viên áp tải hàng đến giao cho Nhân. Nhận được điện thoại từ tiệm vàng, Nhân kêu tài xế Minh lái xe chở đến ngôi nhà mà y đã đặt cọc thuê nhà. Tại đây, 5 nhân viên của tiệm vàng chưa đến, Nhân kêu tài xế Minh ngồi chờ bên ngoài. Một lúc sau, 5 nhân viên của tiệm vàng đi trên 3 xe gắn máy chạy đến căn nhà trên. Một nhân viên đứng bên ngoài chờ, bốn nhân viên khác theo Nhân vào bên trong căn nhà. Sau khi bốn nhân viên vừa bước vào trong nhà, Nhân lập tức kéo cửa lại và móc hai khẩu súng trong giỏ xách ra cầm trên hai tay.
Nhân dùng khẩu K54 bắn một phát vào bụng một nhân viên tên Cường làm người này gục xuống; bắn tiếp phát thứ 2 thì khẩu K54 bị kẹt đạn. Lúc này ba nhân viên còn lại lập tức lao vào giằng co với Nhân. Để thoát khỏi ba nhân viên trên, Nhân bóp cò khẩu AK bắn loạn xạ (khoảng 10 viên liên tục) làm một nhân viên bị đạn trúng vào tay. Một nhân viên khác đã giật được khẩu AK của Nhân, quay đầu súng, dùng lưỡi lê đâm một nhát vào bụng làm Nhân quỵ xuống. Tiếp theo, các nhân viên quây lại dùng sức khống chế Nhân và chạy ra đường kêu cứu…
Tại bệnh viện, hiện tên Nhân đã được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu, xuống phòng hồi sức với một vết thương trên bụng, tràn dịch phổi, gãy tay trái, khuôn mặt bị biến dạng. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng nhằm điều tra làm rõ. Nhân viên tên Cường của tiệm vàng Tân Kim Hiếu bị một phát đạn vào bụng vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Qua vụ cướp này cho thấy các tiệm vàng vẫn còn thiếu cảnh giác, chủ quan khi giao dịch mua bán vàng với số lượng lớn ở bên ngoài tiệm, với những đối tượng chưa rõ lai lịch và địa điểm không an toàn. Vụ án cũng gây bức xúc trong dư luận trước tình trạng mua sắm vũ khí dễ dàng để gây án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận