06/02/2021 11:47 GMT+7

Khởi đầu cuộc đời ở tuổi 28 và tìm được thanh xuân thật sự

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Học báo chí, ra trường đi làm báo, chuyển sang đầu quân cho doanh nghiệp, tiếp đến làm viên chức cơ quan nhà nước. Bảy năm loay hoay đi tìm chính mình, cuối cùng Như Như Ý nhận ra mình có một khoảng trời xanh đã bỏ qua.

Khởi đầu cuộc đời ở tuổi 28 và tìm được thanh xuân thật sự - Ảnh 1.

Như Như Ý, cô gái với chiếc máy ảnh đã đưa hình ảnh Việt Nam đi xa - Ảnh: TRẦN MAI

"Sau hơn một năm chụp ảnh, tôi nhận ra mỗi bức ảnh về một địa điểm không còn là của riêng mình. Trong một góc nhỏ nào đó, tôi thấy mình cũng mang hình ảnh của Việt Nam đi xa hơn.

NHƯ NHƯ Ý

Cô quyết định từ bỏ tất cả để làm lại. Câu chuyện của cô cũng chính là câu chuyện chọn nghề, chọn lối vào đời và chọn cả cách đóng góp cho cuộc sống của nhiều bạn trẻ.

Loay hoay đi tìm chính mình

Trên các diễn đàn ảnh và du lịch lớn của Việt Nam, cái tên Như Như Ý không còn xa lạ. Những bức ảnh của cô đăng lên nhận được lượng tương tác cực kỳ lớn. Những lời bình luận tỏ vẻ thích thú về góc chụp và cách chỉnh màu của Như Như Ý. 

Cô được nhiều người đặt cho biệt danh là "Chủ nhân của nền trời", bởi cô rất thích chụp màu xanh thăm thẳm của bầu trời. Như Như Ý rất vui với những nhận xét của cộng đồng mạng cho những bức ảnh của mình. 

Nền trời xanh ấy cũng chính là khoảng thanh xuân cô đã bỏ qua và mải miết tìm ra chính mình. Như Như Ý tên thật là Đỗ Như Ý (29 tuổi, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Gặp Ý vào một buổi chiều cuối năm, cô gái trẻ vừa có chuyến đi chụp ảnh ở Hà Nội trở về. Kể lại chuyến đi, Ý cho biết chiếc máy ảnh đã cho cô gặp gỡ nhiều người hơn, được sống là chính mình. Cô được đi thăm Lăng Bác, ngắm nhìn phố cổ và dạo quanh hồ Gươm... 

"Đây không phải lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, nhưng từ khi chọn nghề chụp ảnh, tôi đến với một tâm thế khác, là người được chọn hợp tác chụp ảnh cho một tổ chức du lịch. Họ muốn nhờ tôi giúp họ có những bức ảnh đẹp nhất để "kích cầu" du lịch trong lúc ngành du lịch hiện rất ảm đạm", Ý nói.

Nhắc lại những ngã rẽ của đời mình, Ý nhớ lại năm 2014 cô tốt nghiệp đại học. Vốn có tài viết lách, cô nhanh chóng được nhận vào một cơ quan báo. Hai năm ở đây, cô thỏa sức đi khắp miền Trung theo đuổi những đề tài. 

Công việc đang ổn, Ý quyết định dừng. Cô xin nghỉ trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bởi lúc đó cô chuẩn bị được ký hợp đồng chính thức. Chuyển qua làm nhân viên truyền thông cho một công ty lớn với mức lương đáng mơ ước của nhiều bạn trẻ, được hai năm cô gái trẻ lại "xin nghỉ". 

"Tôi thấy có điều gì đó không ổn ở bản thân mình, thời điểm đó tôi nghĩ có lẽ mình thích về quê tìm một công việc nhà nước, hơn là ở Đà Nẵng. Thế là tôi về đầu quân cho Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất. Làm ở đây rất vui, nhiều anh chị thương nhưng trong lòng vẫn thấy buồn", Ý tâm sự.

Trong thời gian này, cô lôi ra chiếc máy ảnh từng gắn bó với mình trong những tháng ngày viết báo. Đầu tiên cô chụp cho đồng nghiệp, tiếp đến là cho bạn bè. Lúc này Ý mới nhận ra mình thích thú trong việc sáng tạo một bức ảnh. 

Ý cảm thấy hạnh phúc khi gửi cho mọi người những bức ảnh đẹp. Thế là "đang yên đang lành", Ý xin nghỉ việc, sếp hỏi lý do, Ý nói cô đã tìm ra được chính mình, cô muốn chụp ảnh hơn tất cả những công việc khác. 

Duyên muộn, ở tuổi 28 Ý khởi đầu cuộc đời mình mà với cô đó là thanh xuân thật sự. "Tôi thấy mình như vừa ra trường, bước vào đời. Mà đúng là tôi vừa ra trường thật, bởi lúc đó mới học xong khóa chỉnh sửa ảnh", Ý hài hước.

Góp sức nhiều hơn mình tưởng

Không phải lần đầu tiên Ý nghỉ việc, nhưng quyết định lần này khiến nhiều đồng nghiệp cũ ở các cơ quan ái ngại. Ai cũng lo Ý đánh đổi cuộc sống bình yên, thu nhập ổn định thành một người không lương, không thu nhập. 

Cả ngày vác máy ảnh đi lông nhông, khó khăn về tài chính khiến cô phải nín nhịn chi tiêu. Điều duy nhất giúp cô cảm thấy an ủi là bất kỳ bức ảnh nào cô đăng trên mạng xã hội đều nhận được những lời khen.

"Hữu xạ tự nhiên hương", sau thời gian lang thang chụp ảnh, Ý nhận được lời mời chụp ảnh kỷ yếu cho học sinh, rồi đến các cặp đôi chuẩn bị lễ cưới. Chẳng có biên giới nào cấm ngăn được những bức ảnh, khi thế giới ảo đưa bức ảnh của Ý đi xa thì đôi chân cô cũng rời khỏi quê nhà. 

Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam cũng liên hệ mời Ý đi theo hành trình xuyên Việt của họ. 

"Tôi nhớ nhất là hai vợ chồng người Nga cùng với nhóm bạn mời tôi đi xuyên Việt. Sau khi kết thúc chuyến đi, ngoài tiền hợp đồng, điều tôi vui nhất là ảnh của mình đã có trên diễn đàn du lịch của Nga. 

Vợ chồng người bạn ấy gửi cho tôi xem, chuyện họ kể về những bức ảnh chụp ở Việt Nam trên diễn đàn du lịch ở xứ sở bạch dương khiến nhiều người Nga muốn đến nước mình. Lần đầu tiên tôi thấy mình có đóng góp cho cuộc sống sau chừng ấy năm làm đủ thứ nghề", Ý chia sẻ.

Chuyện lớn, chuyện nhỏ vo tròn trong khoảng trời trong xanh của Như Như Ý. Tất cả chỉ có ảnh và những chuyến đi. Ý kể có lần cô đi xuống cảng Sa Kỳ chuẩn bị ra Lý Sơn, thấy ngồi trong phòng chờ nhàm chán nên cô đứng dậy đi ra ngoài, dạo quanh khu vực và phát hiện một cây xanh tỏa bóng giữa cánh đồng, vẻ cô đơn ấy đọng vào đáy mắt, Ý chụp nhiều góc của cái cây ấy. 

Sau đó, cô đăng trên các diễn đàn du lịch, giới thiệu với mọi người đi ra Lý Sơn có thể tranh thủ đến "check-in" ở nơi này trong lúc chờ tàu. Nhiêu đó, cô gái trẻ đã tạo ra cho Quảng Ngãi thêm một điểm hút khách. 

"Sau hơn một năm chụp ảnh, tôi nhận ra mỗi bức ảnh về một địa điểm không còn là của riêng mình. Trong một góc nhỏ nào đó, tôi thấy mình cũng mang hình ảnh của Việt Nam đi xa hơn", Ý nói.

"Tiệm ảnh số 17"

Ý vừa mở một phòng ảnh với tên gọi rất dễ thương "Tiệm ảnh số 17", cô bảo rằng tuổi 17 rất đẹp, tuổi khởi đầu thanh xuân. Cô cũng đã khởi đầu lại đời mình từ lúc này. Sau bao đổi thay của chính mình, Ý bảo rằng bây giờ cô vừa đi chụp ảnh, vừa hướng dẫn nhiều bạn đam mê chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh.

Mỗi ngày, mở tin nhắn ra thấy "học trò" khoe vừa chụp được một bức ảnh, hoặc vô tình thấy trên diễn đàn du lịch những bức ảnh của "học trò" chụp nhận được nhiều lời khen và hỏi thăm địa điểm lại khiến cô hạnh phúc.

"Mình có lời khuyên cho các bạn trẻ khi chọn nghề là phải thật sự tìm hiểu mình yêu thích gì và phải thật sự kiên tâm theo đuổi nghề mình chọn. Mình nghĩ mỗi người đều có thể đóng góp cho xã hội nếu họ thật sự yêu thích công việc của mình", Ý tâm sự.

Mang hình ảnh đẹp Việt Nam ra thế giới Mang hình ảnh đẹp Việt Nam ra thế giới

TTO - Trần Tuấn Việt được biết đến với những bức ảnh mọi miền tươi đẹp của Việt Nam. Ảnh của tay máy này được đăng trên tạp chí và sách ảnh National Geographic, Google Arts & Culture.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên