Khóc tiền tỉ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tiền tỉ! Ôi, tiền tỉ đội nón ra đi...

- Ông bạn tôi tiền triệu còn đào không ra, sao bữa nay lại khóc than tiền tỉ?

- Đây là tôi buồn thay cho nhiều bà con trong những vụ vỡ nợ gần đây. Tiền dành dụm dưỡng già, tiền bán nhà thừa kế... bạc tỉ đem cho vay, để rồi bữa nay “con nợ đại gia” hoặc bốc hơi không để lại dấu vết hoặc xoa tay tuyên bố hết tiền, “xù” nợ. Các bác chủ nợ nạn nhân chỉ còn biết đứng chết trân mặt mày xám ngắt trước tin dữ.

- Lắm người tan cửa nát nhà vì chuyện vỡ nợ này. Đau xót lắm, nhưng chẳng biết bài học này có học thuộc không, chứ chuyện ham lãi cao cho vay rồi bị xù nợ đâu phải mới xảy ra. Trong Nam ngoài Bắc trước đây đều đã có nhiều vụ, báo chí cũng nói nhiều, vậy mà vẫn có những nạn nhân mới. Mà thôi, đã khóc tiền tỉ thì cũng phải khóc thêm tiền tỉ này nè.

- Tiền tỉ nào?

- Thì tiền tỉ chìm theo những con tàu cho thuê. Những con tàu đang nằm hoen gỉ tại cảng, những con tàu đang bị “mắc cạn” tại cảng nước ngoài do nợ... Tiền tỉ này ông anh không chỉ khóc than như vừa rồi đâu, mà sẽ phải khóc ròng, khóc nức nở, khóc tức tưởi.

- Sao vậy?

- Có gì lạ đâu, vì đó chính là tiền của... ông, của tui, của chúng ta! Khóc được chưa?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất