​Khổ vì ở tầng trệt chung cư

MAI HOA
MAI HOA

TT - Một chung cư lớn với hàng trăm hộ dân, tọa lạc giữa khu dân cư đông đúc, lẽ ra những căn hộ ở tầng trệt phải là “đất vàng” nhưng điều này lại trở thành nỗi kinh hoàng của các hộ dân tầng trệt.

Đó là lô C chung cư Phạm Viết Chánh (P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Rác đầy rẫy ở khu chung cư này - Ảnh: Mai Hoa

Có người muốn bán nhà nhưng khách tới xem không ai dám mua vì sợ.

Khổ vì rác, nước tiểu...

Ngay bên hông nhà C0012 là một đống rác bốc mùi nồng nặc. Theo những người dân sinh sống tại chung cư này, rác xuất hiện ở đây từ 5-6 năm trước.

Vị trí để rác ngay trước cửa của ống rác chung cư nên khi công nhân vệ sinh đi lấy rác hốt luôn cả số rác này.

Tuy số lượng không nhiều nhưng ngày này sang ngày khác nước dơ chảy loang lổ, mùi hôi thối bốc lên khiến người dân chung cư khổ sở.

Bà Đào Thị Thanh Vân (67 tuổi), sống tại nhà C0012, cho biết từ điểm tập kết rác này mà chuột, ruồi nhiều vô kể. “Tôi phải đóng cửa suốt. Cửa làm bằng lưới chắn để ruồi không bay vào. Mỗi khi có con chuột nào chui vào được là phải dọn hết đồ đạc mới đuổi bắt được. Buổi chiều gió từ sông Sài Gòn thổi lên rất mát nhưng cũng đưa mùi hôi thối bay vào nhà rất khó chịu” - bà Vân nói.

Không những phải chịu đựng bãi rác tự phát này trong nhiều năm, các hộ dân ở tầng trệt chung cư Phạm Viết Chánh còn khổ sở vì những tệ nạn khác. Buổi sáng nhiều người tụ tập đánh bài, đá gà ngay trước cửa.

Chung cư không có hàng rào bảo vệ, các căn hộ chỉ cách mặt đường một khoảng chừng 1,5-2m, vừa là hành lang vừa là vỉa hè. Khoảng trống này được lấp đầy những chậu cây cảnh chằng buộc bằng dây thép.

“Để cây vậy cho người ta đỡ ngồi vào cửa nhà mình. Có hôm tui mở cửa thấy người ta ngồi đầy trước cửa, người mang cả ghế, người lót dép ngồi lập sòng đánh bài. Có đợt người ta còn tiểu chết cả mấy chậu cây cảnh, tức anh ách mà không biết kêu ai” - bà H. (82 tuổi), cư dân chung cư, phản ảnh.

Ở một số căn hộ tầng trệt khác, thay vì cảnh bán buôn nhộn nhịp thường thấy ở các chung cư đông dân, là những cánh cửa cuốn đóng im ỉm, dán dòng chữ lớn: “Xin đừng tiểu ở đây, cảm ơn”.

Phường đã biết rồi(!)

Lô C chung cư Phạm Viết Chánh có khoảng 280 hộ dân. Các hộ đều đóng tiền rác hằng tháng và để rác vào trong ống ở đầu mỗi tầng lầu.

“Phường đã vận động người dân hai bên không thảy rác qua chung cư. Người dân hai tổ bên cạnh là tổ 27, 29 cũng nói họ không đổ. Cái khó ở đây là dân vãng lai. Trước đây có xảy ra việc bô rác bị hư nên người dân để rác ở đó. Biển cấm đổ rác nhỏ quá, nếu cần chúng tôi xin làm biển cấm lớn hơn” - ông Nguyễn Tiến Phước, phó chủ tịch UBND P.19, Q.Bình Thạnh, nói.

Chung cư này nằm cách UBND P.19 chừng 500m. Ông Phước cho biết trước đây phường đã cho lực lượng đô thị trực đêm, canh bắt những người đổ rác bừa bãi và đã cảnh cáo hai trường hợp. “Không chỉ riêng tình hình về rác, những vấn đề khác mà người dân phản ảnh phường cũng đã nắm hết.

Chúng tôi đã mời tổ trưởng hai tổ dân phố và các hộ kinh doanh hai bên chung cư, cả ban quan trị lên làm việc rồi. Các đối tượng tụ tập phường cũng đã giao công an theo dõi xử lý. Phường đã làm tất cả các bước, sớm muộn sẽ dứt điểm chứ không để dân kêu ca thêm nữa, mà trước mắt là vấn đề rác không ai chịu nổi”.

Về việc đặt một thùng rác ngay vị trí bãi rác tự phát ở chung cư, ông Phước cho rằng đây là một gợi ý tốt và phường có thể làm được ngay.

Dự kiến trong quý 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc P.19 sẽ tổ chức đối thoại người dân về vấn đề vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh trật tự ở khu chung cư này.

 

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên