22/08/2021 11:29 GMT+7

Kho thực phẩm giữa sân trường

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TTO - Những 'núi' rau củ quả, gạo, mì gói cùng nhiều mặt hàng khác tập kết về các trường. Và cũng rất nhanh chóng, mọi thứ được phân loại, chia thành từng phần quà hoặc xếp ngay ngắn chờ sinh viên nhận về.

Kho thực phẩm giữa sân trường - Ảnh 1.

Sinh viên Trường cao đằng Công nghệ Thủ Đức chọn thực phẩm ở gian hàng Bách hóa 0 đồng giữa khuôn viên trường - Ảnh: Q.L.

Chưa bao giờ hình ảnh sân trường, phòng học thành kho chứa thực phẩm lại phổ biến như những ngày qua tại nhiều trường học ở TP.HCM! 

Những sinh viên từ khắp nơi đang trong những ngày học cuối năm thì dịch bùng phát. "Kẹt" lại thành phố, các bạn chẳng thể đi làm thêm cũng không về quê được, khi những chuyến xe liên tỉnh hạn chế dần rồi dừng hẳn! Các bạn quanh quẩn trong phòng trọ, thiếu ăn cận kề.

Hàng loạt siêu thị mini, bách hóa 0 đồng mọc lên tại chính ngôi trường các bạn đang học. Tại Trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, khi không còn người để chạy khắp nơi giao quà, gian hàng Bách hóa 0 đồng giữa khuôn viên trường đã trở thành điểm hẹn, với những thứ cần thiết mà các bạn cứ việc đến nhận để lo cho cái ăn hằng ngày của hơn 1.100 sinh viên.

"Cứ hết hàng thì gọi đầu này, vận động đầu nọ, kể cả trên mạng. Người vào cho gạo, người tặng mì, rau củ..., vậy mà có cái gửi đến sinh viên" - bí thư Đoàn trường Vương Hoàng Anh khoe. Một số sinh viên trường làm shipper xe công nghệ kiêm luôn giao hàng miễn phí cho bạn bè mình. Chưa hết, các bạn còn kết nối cùng nhau, chia bớt quà được nhận chưa dùng hết cho bạn bè đang thiếu, nương tựa nhau qua ngày!

Bí thư Đoàn Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM Lê Xuân Thân nói vui trường mình có cả "chợ đầu mối" phân phối lương thực cho sinh viên "kẹt" dịch. Tính từ lúc TP.HCM bắt đầu giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến nay, Đoàn - Hội đã tải hơn 30 tấn gạo cùng nhiều loại hàng hóa, rau củ quả đến sinh viên. Mà toàn hàng xin được hoặc tiền được tặng rồi chuyển hết mua lương thực, thực phẩm.

Ban đầu chỉ nấu cơm cho 260 sinh viên ở ký túc xá. Rồi những ngày giãn cách kéo dài, nối tiếp nhau, khảo sát có đến 2.500 sinh viên ở lại thành phố, nên "chợ đầu mối" ấy ra đời, tận dụng không gian cửa hàng tiện lợi ngay cổng trường đã dọn đi làm kho để sinh viên đến nhận hàng.

Hay như Trường đại học Sư phạm TP.HCM đã chuyển 1.430 phần quà toàn là lương thực đến sinh viên trường những ngày qua. Ai đang ở khu phong tỏa sẽ được chuyển tận nơi, ai gần các cơ sở của trường thì ghé nhận; bạn nào xa quá, trường chuyển về một điểm gần đó để tránh việc sinh viên phải ra đường trong những ngày giãn cách.

Và còn nhiều trường khác nữa, đơn vị nào cũng cố hết sức, không để sinh viên mình thiếu ăn trong những ngày khó khăn chung này. Thật khó hình dung có ngày hoạt động Đoàn, Hội lại quay cuồng với chuyện đồ ăn, thức uống, rồi phân phát sao cho hợp lý để không sót ai. Nhưng có đi qua những ngày ấy mới thấy yêu sự năng động của từng cán bộ Đoàn, mỗi tình nguyện viên. Mà mỗi bạn được nhận hẳn cũng thật ấm lòng trước tình cảm ấy.

Chăm cho bạn mình không thiếu ăn, lo cho sinh viên của mình bớt cơ cực có lẽ chưa bao giờ lại vui đến thế, dẫu ai cũng mong những ngày tháng này qua mau và đừng trở lại!

Hỗ trợ 1.000 bình oxy 40 lít cho Sở Y tế TP.HCM Hỗ trợ 1.000 bình oxy 40 lít cho Sở Y tế TP.HCM

TTO - Hiện nay nguồn oxy đối với ngành y tế thành phố rất quý, rất cần thiết để đội ngũ y bác sĩ có điều kiện điều trị cho các bệnh nhân nặng.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên