Nhưng đến vụ “giải cứu” thịt heo thối sau khi số thịt heo bốc mùi này bị đốt (mà đốt chưa hết) thì thật là vượt xa tầm mọi người có thể hình dung.
- Cho tui biên tập ông bạn một chút, phải nói là “khó thế mà cũng làm được”. Họ đâu chỉ “nghĩ ra” mà còn làm luôn, làm nhiều lần! Nhưng nếu trước đèn đọc báo kỹ hơn bọn mình còn có thể thấy khối chuyện “khó thế”, “quá khó” đã được nghĩ ra và làm được.
- Thế thì chắc phải xem lại cái chuẩn “lẽ bình thường” mà chúng ta đang dựa vào đó để suy nghĩ và hành động. Có lẽ phải nâng “đô” lên theo hướng “liều hơn, bất chấp hơn, tiền bạc hơn” chăng?
- Bộ ông tưởng dễ để có thể nghĩ và làm đạt chuẩn “khó thế” như một số người đã đạt đó sao? Cỡ tụi mình thì còn lâu nhé, có muốn cũng đừng hòng! Trình độ phải thượng thừa lắm đấy...
- Đúng thế thật. Đôi lúc mình cũng định bụng liều một phen xem đời có khá hơn chăng. Nhưng rồi cũng đành bó tay, nghĩ đến thôi cũng chẳng dám! Tui đọc báo thấy những chuyện khó, quá khó, cực khó mà nhiều người vẫn nghĩ ra, nói ra và làm được, thiệt tình nể phục quá chừng...
- Cỡ tụi mình chắc chỉ đạt chuẩn này thôi... “Dại thế, vậy mà cũng không dám làm”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận