- Khó là khó làm sao?
- Thì ra chợ mua hàng phải luôn căng người đối phó nào hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá đát... Rồi đến chuyện giá cả nói thách tận trời. Khi này, người ta bảo tụi mình phải là “người tiêu dùng thông minh”. Mua nhầm hàng dỏm thì chỉ nên tự trách mình là... thiếu thông minh.
- À, vậy thì tui thường rất hay thiếu thông minh vì nhiều lần mua nhầm hàng dỏm, còn ăn phải hàng không an toàn thực phẩm thì... vô số. Thiệt là quá tệ.
- Nhưng tụi mình tới đây còn phải cố gắng học tập trang bị thêm nhiều kiến thức chuyên sâu nữa. Chẳng hạn phải tìm hiểu về động đất, thế nào là nứt gãy, là động đất kích thích... Chứ không thì như bà con ở khu Sông Tranh 2 sẽ bị bảo là “kém hiểu biết”. Như thế sẽ không đạt chuẩn “người công dân thông thái”!
- Đúng thế, bọn mình phải phấn đấu hết sức để trở thành “người tiêu dùng thông minh”, “người công dân thông thái”! Làm dân đúng là khó thật!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận