![]() |
| Cảnh ngập nước tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh TP.HCM |
Tôi cũng muốn tham gia. Hay tối rảnh ta ra bờ kè ngồi lai rai tí.
- Nói chuyện gì? Phải khoanh chủ đề lại để còn chuẩn bị chứ!
- Mình bàn chuyện chung tay xây dựng thành phố đáng sống đi vì được thế mình sẽ được hưởng lợi đầu tiên.
- Hết chỗ rồi sao?
- Ông vừa thôi, tôi là người nhập cư có thâm niên ở thành phố này chẳng lẽ không đủ tư cách để bàn thảo, góp ý.
- Đừng nóng nảy. Ông nói chuyện chung tay cho thành phố đáng sống mà lại ra ngồi quán nhậu lấn chiếm vỉa hè nhâm nhi, rồi tiện tay ném mẩu thuốc lá, vứt cái xương gà..., qua một đêm rác “chạy” xuống kênh, sáng ra nổi lềnh bềnh xem sao được.
- Thì tôi cũng ý tứ mà. Nhưng ngồi đó nhậu cũng bình thường mà. Tôi đâu phải là cá biệt. Nhiều ông tại hội nghị chống tham nhũng nói ầm ầm, thậm chí còn chỉ đạo người khác chống tham nhũng nhưng lại dùng quyền lực để kiếm chác.
Lắm ông lên “phây” gay gắt với mấy người chạy ẩu vậy mà cũng bị thổi còi vì vượt đèn đỏ, chạy lấn tuyến...
- Chẳng lẽ rồi ông cũng như người ta hay sao?
- Biết làm sao bây giờ!?
- Thôi đi, nếu muốn có thành phố đáng sống, hãy làm khác thường. Không say sưa trên quán lấn chiếm vỉa hè, không lấn tuyến, không leo vỉa hè...
- Sao mà khó quá vậy, thôi không bàn đề tài này nữa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận