15/07/2014 09:37 GMT+7

Khó hiểu ông láng giềng

 BÚT BI
 BÚT BI

TT - Dân Singapore nhảy dựng lên khi nghe người láng giềng Malaysia hợp tác với một công ty Trung Quốc xây dự án đảo sinh thái nhân tạo tại eo biển Johor.

Thế giới ngán ngẩm nhà thầu Trung QuốcĐừng giao thầu cho Trung Quốc quá nhiều

Sở dĩ người Singapore nhảy dựng lên là vì họ sợ các công ty Trung Quốc làm ăn bê bối, gây ảnh hưởng lây lan đến môi trường sống của mình.

Người Iran cũng chạy làng Tổng công ty Dầu khí Trung Quốc khi làm ăn bê bối, cung cấp các thiết bị có chất lượng quá thấp.

Không chỉ dân châu Á, tít bên châu Phi cũng la làng với các nhà thầu Trung Quốc. Cụ thể như Liberia chịu không thấu việc một nhà thầu Trung Quốc nhận trùng tu dinh tổng thống, và bị phát hiện tuồn đồ dỏm vào quá nhiều. Còn ở Zambia thì bực tức tình trạng nhà thầu Trung Quốc mang nhân công của mình sang làm việc, không chịu nhận lao động bản địa.

Ôi, hóa ra cả thế giới cùng khổ sở với ông bạn láng giềng của ta, chứ nào chỉ có ta!

Mà nghĩ cũng lạ, ngày xửa ngày xưa, ông bạn láng giềng vốn nổi tiếng là trọng danh dự, trọng chữ tín. Như họ ngưỡng mộ, tôn thờ ông Quan Vân Trường, nhân vật nổi tiếng trọng tình anh em kết nghĩa, biết giữ danh tiết cho bản thân qua việc cầm đuốc đứng canh suốt đêm trước phòng hai bà vợ của Lưu Bị. Không hiểu sao bây giờ lại đâm ra mất uy tín dữ vậy, đi đến đâu làm ăn người ta cũng kêu trời không thấu.

Cái gì làm người láng giềng của ta đổ đốn thế nhỉ?

 BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất