TTO - Theo đánh giá của giới chuyên môn thì chiến thắng cho bốn đội khách trong các trận đấu sớm diễn ra vào chiều 10-3 là rất hẹp, khi họ phải đụng độ sự vượt trội của các đội chủ nhà.
1- Hơn một tháng trước đây, Kiên Giang (chót bảng với 5 điểm) từng gục ngã 0-3 trước SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp quốc gia. Chiều hôm ấy, rất có thể Kiên Giang không mặn mà với Cúp quốc gia nên không tung hết sức do không có tham vọng ở giải đấu này mà chỉ tập trung tìm cách trụ hạng. Cho nên ở lần gặp lại nhau tại V-League, chắc chắn họ phải dốc hết sức để mong có được chiến thắng thứ nhì ở V-League.
Chiến thắng cho Kiên Giang ngay tại “thánh địa” của Đà Nẵng xem ra khó thành hiện thực. Khó ở chỗ khách đang nao núng tinh thần dữ dội khi mất một lúc hai thủ môn số một và số hai là Văn Hưng, Văn Phong do chấn thương. Cái khó thứ hai là việc Đà Nẵng đang chơi rất lên chân, hiện đang đứng thứ ba trên bảng tổng sắp với 15 điểm.
Tuần trước, dù không có mặt tiền vệ tấn công Thanh Hưng và hậu vệ phải Duy Lam trong chuyến làm khách tại Bình Dương, song Đà Nẵng vẫn cho đội chủ nhà phơi áo (thắng 2-1). Nhắc lại chi tiết này để thấy rằng lực lượng dự bị và đội hình chính của Đà Nẵng không quá chênh lệch. Tuần này, hai cầu thủ trụ cột nói trên trở lại giúp cho "móng vuốt" của đội bóng sông Hàn càng thêm sắc bén.
Một đằng đang chơi lên chân, đặc biệt lợi hại khi đá tại sân nhà Chi Lăng, môt đằng đang gặp khó và thiếu hụt nhân sự, đặt lên bàn cân thì Đà Nẵng nhỉnh hơn Kiên Giang. Cho nên cửa thắng với thầy trò HLV Lại Hồng Vân gần như là điều không thể.
2- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 - tiền đạo Timothy (Hà Nội) sẽ chạm trán với đội bóng xuất sắc nhất tháng 2 là Sài Gòn FC của “thuyền trưởng” Lư Đình Tuấn (HLV xuất sắc nhất tháng 2). Đang đứng thứ 8 trên bảng tổng sắp nhưng Hà Nội là đội có tổng số bàn thắng cao nhất giải - 18 bàn, trong đó có 8 bàn thuộc về Timothy (dẫn đầu giải Vua phá lưới), Sài Gòn FC tạm xếp nhì bảng với 16 điểm nhưng lại là một trong hai đội chưa thua trận nào (cùng với SLNA).
Tổng số bàn thắng của Sài Gòn FC sau 8 vòng đấu là 17 bàn, kém Hà Nội một bàn. Chân sút chủ lực của đại biểu thành phố là Huỳnh Kesley dù có hiệu suất ghi bàn cao nhưng vẫn còn kém Timothy một bàn. Số một gặp số một, xem ra đây là trận cầu được khán giả chờ đợi với ước muốn được chứng kiến một trận so giày đỉnh cao.
Hà Nội không thật sự nguy hiểm khi chơi trên sân đối phương (ngoại trừ trận thắng 5-3 trước Thanh Hóa vào tuần qua), phong độ của các trụ cột lên xuống thất thường nên không được đánh giá cao ở vòng đấu này.
3- Kể từ lúc xuất hiện ở V-League, mỗi khi gặp nhau trên sân cỏ, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa luôn có những màn va chạm dữ dội, thậm chí là “nói chuyện” với nhau bằng tay chân khiến nhiều người sớm bị truất quyền thi đấu. Trong hiệp nhì của trận lượt về mùa rồi, hậu vệ Khánh Hòa đã tiễn tiền đạo Evaldo rồi tiền vệ Thái Học vào thẳng bệnh viện. Evaldo thì nứt xương cổ chân, còn Thái Học gãy chân phải nghỉ đá đến hết năm 2012!
Chiều thứ bảy này, họ lại chạm mặt nhau tại phố núi. Nếu bỏ túi được 3 điểm, đội bóng của bầu Đức rộng cửa nhảy vào tốp dẫn đầu. Trong trường hợp Khánh Hòa làm nên chiến thắng, họ sẽ bằng 13 điểm với Hoàng Anh Gia Lai, nhưng sẽ đứng trên nhờ thắng trực tiếp đối thủ.
Cùng có được chiến thắng ở vòng 8, tinh thần của Hoàng Anh Gia Lai lẫn Khánh Hòa đang lên cao, do vậy cuộc đụng độ giữa hai đội bóng láng giềng này hứa hẹn sẽ đong đầy những pha tranh chấp quyết liệt.
Lịch thi đấu vòng 9 (ngày 10-3): SHB Đà Nẵng - Kiên Giang (THĐN THTT 16g10), Hoàng Anh Gia Lai - Khánh Hòa (VTV3 THTT 16g), Hà Nội T&T - Đồng Tháp (ANTV, VCTV THTT 16g10), Sài Gòn FC - Hà Nội (VTV6, HTVC THTT 18g30). |
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận