05/04/2005 16:31 GMT+7

Khi trẻ con nhìn lén "chuyện người lớn"

Theo Thế Giới Mới
Theo Thế Giới Mới

Đột nhiên, chị dâu tôi gấp gáp vay mượn thêm tiền để sửa nhà. Đúng lúc cả nhà ai cũng bận rộn, nên dù không lên tiếng phản đối nhưng cũng không ai ủng hộ chị. Chị đành "cầu cứu" tôi và kéo vào góc phòng của chị để trút bầu tâm sự.

dwxxVwgJ.jpgPhóng to

Nếu không có sự định hướng tích cực, con trẻ sẽ không còn là... trẻ con nữa!

Đột nhiên, chị dâu tôi gấp gáp vay mượn thêm tiền để sửa nhà. Đúng lúc cả nhà ai cũng bận rộn, nên dù không lên tiếng phản đối nhưng cũng không ai ủng hộ chị. Chị đành "cầu cứu" tôi và kéo vào góc phòng của chị để trút bầu tâm sự.

Cái lỗi vô tình

Cách đấy vài ngày, chị Nhung mới giật mình thảng thốt khi đọc được một e-mail (thư điện tử) mà cháu Thủy, con gái chị dùng hộp thư của gia đình gửi đi cho bạn do cháu không biết e-mail gửi đi còn tự động lưu trong mục thư đã gửi. Trong đoạn e-mail, cháu viết: “...Đi học tớ buồn ngủ lắm, vì đêm nào tớ cũng phải giả vờ ngủ. Tớ đã cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Tớ cảm thấy chán nản lắm và ghét mẹ tớ”.

Thư của cháu viết rất dài cho một bạn ở TP.HCM, có lẽ cháu Thủy quen biết qua thư từ. Ngoài e-mail này chị Nhung và tôi còn phát hiện ra nhiều thư khác cùng chung một tâm sự và than thở như vậy của cháu và bạn cháu, đã được xóa nhưng vẫn còn lưu trong thư mục đã xóa.

Đọc những dòng này không chỉ chị Nhung mà chính tôi cũng giật mình vì lâu nay dường như không để ý tới trẻ nhỏ khi cho chúng ngủ cùng phòng với hai vợ chồng. Cháu Thủy năm nay đã 9 tuổi, còn con trai tôi mới lên 6. Chị Nhung vừa buồn vừa bứt rứt khi đọc được e-mail của con. Còn một bạn thường gửi e-mail qua lại với Thủy, tên Trang ở TP.HCM cũng kể những chuyện mà cháu lén nhìn được khi bố mẹ cháu “yêu nhau”: “Mỗi lần nghe thấy tiếng kêu của ba mẹ là tớ nằm im trên gác xép, bịt tai lại”.

Những gì mà chúng kể và tâm sự với nhau thoạt đầu khiến những người làm cha mẹ đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng với trường hợp con chị Nhung, chuyện dường như đã trở nên nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục thế này, tâm lý bình thường của cháu sẽ bị ảnh hưởng. Đúng là không còn cách nào khác hơn trong lúc này là sửa lại gian gác làm phòng riêng cho cháu vì nhà chật, cháu cũng không thể ở cùng phòng với ông bà.

Cái lỗi vô tình của vợ chồng anh chị, hay của nhiều cặp vợ chồng khác nữa giống nhau ở chỗ người lớn luôn nghĩ trẻ con còn rất bé và cứ “lừa cho con ngủ say” là... xong! Nếu chị tôi không phát hiện, không biết sẽ còn ảnh hưởng tới cháu ra sao.

Khi con trẻ... không còn là trẻ con nữa!

Rất may nếu những đứa trẻ như cháu Thủy còn tìm cách tâm sự với bạn và diễn biến tâm lý còn theo chiều hướng ít ra là không đến nỗi quá tiêu cực như vậy. Nhưng nhiều đứa trẻ khác lại không trẻ con chút nào khi tình cờ phát hiện chuyện giữa cha mẹ chúng và rồi tò mò tự tìm hiểu qua những nguồn tin độc hại.

Tuần trước, một bạn đọc thư cho đường dây nóng tòa soạn, nêu lên một danh mục các trang web đen cần loại bỏ. Một vài bạn đọc khác cũng e-mail cho chúng tôi những trang web sex mà theo danh mục hiển thị thành viên, tất cả đều là... nhí. Một trang web mà chỉ cần đăng ký thành viên là chúng có thể thoải mái xem... phim, hình ảnh và đọc các câu chuyện tục tĩu, chỉ lướt qua cũng thấy rùng mình. Riêng trong buổi sáng ngày 22-2-2005 vừa qua, toàn bộ số thành viên truy cập vào đây chỉ chừng độ tuổi 8 – 15 như hoadai89, becon88...

Ngoài ra còn một diễn đàn để các thành viên nhí này trao đổi, tâm sự với nhau những kinh nghiệm... chủ yếu là xem băng đĩa, chứng kiến và nhìn trộm bố mẹ, có trường hợp là cô chú hay cặp vợ chồng khác sống chung nhà. Không thể xác minh được những gì mà chúng kể trên diễn đàn này là thực hay bịa đặt. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng cho thấy nếu không được bố mẹ quan tâm, trẻ con sẽ không là trẻ con nữa. Nếu không có sự định hướng và giải thích dần dần cho các cháu nhận thức đúng đắn, những đứa trẻ này có thể... sẽ thử cho biết một khi chúng có điều kiện.

Giấu hay không giấu?

Trước sự hiếu động và tò mò của trẻ, làm sao để chúng không ngả sang hướng tiêu cực? Nhiều cặp vợ chồng “cách ly” các cháu từ rất nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối né tránh khi các cháu thắc mắc chuyện đó, một khi chúng tình cờ thấy bố mẹ... hôn nhau. Thế là có những cháu mặc dù được ngủ riêng như Trang, bạn cháu Thủy, nhưng lại từ gác xép tò mò... rình xem bố mẹ làm gì khi nghe thấy những âm thanh lạ.

Trong khi đó, Anna Runeborg, nhà tâm lý học vừa hoàn thành nghiên cứu khá sâu về giáo dục giới tính ở VN (do Quỹ SIDA của Thụy Điển tài trợ và sự hợp tác của UNICEF VN) nhận định rằng điểm yếu của người lớn hiện nay là chỉ lo lắng và giải quyết mặt tiêu cực của vấn đề khi nó phát sinh nhưng lại lãng quên việc định hướng nó theo hướng tích cực ngay từ đầu.

Theo Anna Runeborg, bên cạnh sự tế nhị tránh để các con nhìn thấy chuyện người lớn, bố mẹ cần biết cách giải thích khiến con cái cảm thấy vui sướng khi biết rằng đấy là biểu hiện của hạnh phúc gia đình chúng. Trong đầu trẻ, những hình ảnh yêu nhau của bố mẹ sẽ gắn liền với niềm tin về hạnh phúc và niềm vui. Một đứa trẻ được định hướng tốt sẽ cảm thấy vui vẻ khi bố mẹ khép cửa phòng ngủ, còn chúng thì ôm búp bê, hôn tạm biệt bố mẹ và sang phòng riêng!

Theo Thế Giới Mới
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên