Khi tỉnh cơn say...

MAI HOA
MAI HOA

TT - Trong cơn say, hai người bạn bỗng dưng xông vào ẩu đả. Một người ra đi khi chưa kịp lên phường lấy giấy kết hôn, người còn lại khi ra tù có lẽ đầu cũng đã hai thứ tóc...

Dĩ nhiên, trong phiên xử tại TAND TP.HCM ngày 23-7, bị cáo Huỳnh Văn Sum (24 tuổi, quê Sóc Trăng) hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta trở lại vẻ hiền lành thường thấy của một nhân viên nhà bếp, lí nhí nói lời xin lỗi và mong gia đình nạn nhân tha thứ.

Nạn nhân - anh Th. - làm cùng công ty với vợ Sum. Buổi chiều hôm đó, nhân được nghỉ làm, Sum mời anh Th. và vợ chưa cưới của anh ra quán nhậu với vợ chồng Sum. Với giao ước “nhậu không say không về”, sau chầu nhậu bí tỉ ở Hóc Môn, họ lại đưa nhau về Gò Vấp nhậu tiếp.

Sum chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu chai bia, chỉ nhớ rằng hôm đó khi vợ anh Th. đòi về, Sum có đi theo giữ lại, rồi kêu hùn tiền trả cho chủ quán. Bỗng đâu anh Th. - khi đó cũng đã không còn tỉnh táo - nổi cơn ghen, xông vào đánh Sum. Bị đánh, Sum lấy con dao nhà bếp cất trong cốp xe ra đâm anh Th. chết.

Thiệp hồng anh Th. vừa phát ra nhưng chưa kịp làm chú rể, Th. đã chết tức tưởi dưới tay người bạn. Anh ra đi trong một lần say...

Xuất hiện tại tòa với tư cách người làm chứng, vợ Sum vẫn còn giận chồng. Chị nói Sum hiền khô, chiều vợ thương con, nhưng cứ nhậu vào là như biến thành người khác, can ngăn không nổi. Mức án 8 năm tù, thêm 100 triệu đồng bồi thường cho gia đình bị hại khiến chị rụng rời. Vụ án xảy ra, chị chẳng mặt mũi nào làm việc ở công ty cũ, đành xin nghỉ việc, đi làm nơi khác.

“Phải kiếm một nơi không ai biết mình để đi làm. Nhiều khi bị mắng bị chửi vẫn phải cắn răng chịu đựng vì hai đứa con, rồi còn phải dành dụm thăm nuôi chồng. Đợi ảnh ra tù, em nói luôn, nếu bỏ được cái tật ăn nhậu thì quay về, không thì đường ai nấy bước, em sợ lắm rồi...” - vợ Sum nói.

Khi cơn say đã hết, khi đứng trước một bản án sắp tuyên... con người ta dường như thường hối hận và trở nên yếu đuối. Sum ngoái đầu lại phía khán phòng, nhìn trân trối vào người vợ đang chan hòa nước mắt, rồi nhìn người cha khắc khổ vừa vội vã đón xe từ miền Tây ngược lên dự phiên tòa. Sum chẳng biết được nơi quê nhà, mẹ Sum đã ngã bệnh nặng từ ngày con trai gây chuyện...

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất