Tri ân gửi tặng ba Minh Thái
![]() |
Ở nhà, ba rất dịu dàng, chẳng bao giờ nổi nóng hay to tiếng với tôi. Ấy vậy mà khi đứng trên bục giảng, ba trở nên nghiêm khắc với tôi hơn những trò khác. Bao lần tôi bị ba bắt phạt phải đứng quay mặt vào tường hoặc tan buổi học phải lên bảng giải cho ra bài toán mới được về.
Còn nhớ năm lớp 7, tôi quên chưa làm bài tập lại bị ba gọi lên bảng trả bài. Tôi đứng trân trân, ba nghiêm mặt: “Em ra ngoài cửa ngay”. Tôi phản ứng: “Sao ba nỡ phạt con? Ba ác lắm, con ghét ba!”.
Tôi thấy có ba là thầy giáo mà cũng được ưu tiên gì cả. Ba chẳng bao giờ cho tôi điểm cao, mắc một lỗi nhỏ, ba trừ điểm ngay. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân khi ba cứ hết lần này đến lần khác phê bình tôi trước lớp. Tối về, ba nói: “Ba không dạy nổi con thì sao có thể dạy được những trò khác? Là con gái ba thì con phải gương mẫu chứ?”. |
Chẳng bao giờ ba chở tôi đến trường. Ba bảo tôi phải cùng đi bộ với bạn bè, nếu được nuông chiều sẽ dễ hư hỏng. Nhiều hôm mưa gió, ba mặc kệ tôi mặc áo tơi lặn lội trên đường trơn mà vẫn thản nhiên đạp xe về trước.
Về đến nhà, người tôi ướt sũng nên tôi trách hờn ba. Ba cười nói: “Ba thương con, nhưng các bạn của con cũng là trò của ba, cũng giống như những đứa con của ba. Với lại, con cần phải tự lập từ những việc nhỏ nhất, ba sao có thể đi theo chân con cả đời được? Con hiểu lời ba nói chứ?”. Ngày ấy tôi chưa nhận thức đầy đủ những lời ba dạy. Tôi cho rằng ba ích kỷ, ki bo và không rộng lượng với con gái.
Những bài học về tính tự lập, công bằng của ba khi ấy tôi chưa nhận thức đầy đủ. Nhưng thật lòng mà nói dẫu có giận ba nhưng trong lòng, tôi rất tôn thờ ba. Lớn hơn, tôi càng hiểu sao ba lại khắt khe với tôi trên lớp như thế. Ba là người thầy giáo lớn trong cuộc đời tôi từ chính những bài học khắt khe.
Hơn chục năm qua rồi, giờ tôi đã ra trường và đi làm. Mỗi lần về quê, tôi và ba vẫn ngồi ôn lại những buổi học toán tôi không thuộc bài nên phải đứng ở góc lớp thuở ấy.
Ngày 20-11, tôi muốn gửi đến ba của mình một lời tri ân: “Ba là người thầy lớn suốt đời của con. Cảm ơn những bài học và hình phạt ba đã cho con để hôm nay con nhận ra rằng người cha nào cũng yêu con của mình”.
Là con gái, tôi đã từng rất boăn khoăn khi chọn nghề báo mãi đến khi có sự hướng dẫn, chỉ bảo của cô. Lần đầu cô hỏi tôi vì sao chọn học ngành báo chí, tôi đã lúng túng, bởi nhiều khi tôi hoài nghi chính những quyết định của mình. Cô chia sẻ: "Bất kể ngành học nào cũng có khó khăn và thuận lợi riêng của nó. Đối với ngành báo chí thì tiêu chí đầu tiên là các em phải yêu nghề, năng động, không ngại khó và phải tìm cho ra vấn đề sắc nhọn của sự việc một cách thuyết phục nhất". Những điều này có thể nói là quá sức đối với những người mới chập chững bước con đường làm báo như tôi. Thêm nữa, những điều được biết về tố chất của người làm báo làm tôi lo "sốt vó". Cô rất tâm lý, đã kịp thời động viên: “Tố chất có thể rèn luyện em à, chỉ cần em dám dấn thân là có thể làm người chiến thắng. Cô nhìn thấy những khả năng làm báo ở em". Thế rồi cô đột ngột ra đi mãi mãi khi lời hứa trở thành cố vấn cho "công ty truyền thông trong mơ" của tôi còn dang dở. Đó thật sự là cú sốc đối với tôi. Nhớ cô, tôi luôn tự nhủ sẽ trở thành một phóng viên giỏi. Tôi yêu nghề báo, yêu cô, và luôn tin rằng, cô vẫn luôn ở đây, trong trái tim tôi. Cảm ơn cô - người khai sáng! |
Bài học yêu thương của côNgười mẹ thứ hai của conCon tìm hơi ấm của mẹ nơi côCô ở nơi nào cũng là ở bên em Những món quà tặng cô của lớp học "lắm chiêu"Những mùa dã quỳ bên côMá Giao nghiêm khắc của 12T8Tình thầy nơi biên giới
Mời bạn viết Thương lắm thầy cô ơi Bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh thầy cô được trân trọng ví như người "đưa đò", "trồng người cao quý". Cũng không phải ngẫu nhiên mà bao thế hệ vẫn gìn giữ câu "công cha - nghĩa mẹ - ơn thầy". Nếu bất chợt được hỏi: có người thầy nào thật đặc biệt trong cuộc đời bạn không? Hẳn bạn sẽ lập tức xuôi về những miền kỷ niệm rồi hào hứng khoe về một người thầy nào đó. Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đang đến rất gần, mời bạn chia sẻ với Nhịp Sống Teen những kỷ niệm thật sâu sắc, những câu chuyện thật nhiều cảm xúc về người thầy đặc biệt trong cuộc đời bạn với nội dung viết Thương lắm thầy cô ơi. Nhận bài viết từ nay đến hết ngày 20-11-2010. Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Thương lắm thầy cô ơi.Khuyến khích bài viết gửi kèm hình ảnh nhân vật thật. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận