Phóng to |
| Các trung tâm thương mại là điểm đến vui chơi của nhiều teen - Ảnh: Nguyễn Thắm |
Ngôi nhà vui nhộn
Với những bạn học sinh Trường Trung học thực hành (Q.5) và Lê Hồng Phong (Q.5) thì trung tâm thương mại Nowzone (Q.5) phía trước mặt như một điểm đến quen thuộc. Buổi trưa, rất đông các bạn học sinh hai trường kéo nhau lên tầng 4 của Nowzone để học bài vì chỗ này có nhiều ghế dành cho mọi người, lại thêm có máy lạnh mát rượi.
Thu Hương (lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong,Q.5, TP.HCM) kể: “Mình thường mang theo cơm của mẹ lên trên trung tâm này ăn. Ở đây vừa mát lại rộng rãi thoáng mát, có thể nằm ngủ trưa cũng được. Buổi chiều, nhóm mình ở lại bàn bạc học và đợi mẹ đón về”.
Phóng to |
| Bạn trẻ vui chơi tại một trung tâm thương mại - Ảnh: Huyền Trang |
Bạn Hoàng Anh Tuấn (học sinh Trường THPT Marie Curi) cho biết: “Với mình thì trung tâm thương mại như là chỗ vui chơi thú vị, giải tỏa căng thẳng. Hầu như cứ trưa thứ sáu là nhóm mình kéo lên Vincom (Q.1, TP.HCM) chơi đập chuột, chơi tìm điểm khác nhau, chơi bi lắc…". Và như lời Tuấn nói, dạo một vòng quanh khu trò chơi tại trung tâm thương mại Vincom vào cuối tuần, rất đông các bạn trẻ tham gia chơi trò chơi.
Tận dụng một cách "xấu xí"
Các trung tâm thương mại hấp dẫn là vậy nhưng có một số teen "đối xử" nơi này theo những cách chưa thật tích cực lắm.
T.Hằng (trường Trung Học Thực hành, Q.5, TP.HCM) từng nghỉ học hẳn 4 tiết chỉ để lượn lờ ngắm các cửa hàng quần áo trong Nowzone (Q.5, TP.HCM). Cô bạn kể: “Đó là chưa đến mùa giảm giá hay những chương trình khác. Mình phải nhanh lẹ đứng xếp hàng để mua đồ chứ!”. Nhưng kết quả của những buổi như vậy thì chẳng ngọt ngào tí nào. Chuyện là hôm ra mắt sản phẩm dưỡng da mới thì cô giáo cho làm bài kiểm tra một tiết, Thanh Hằng đứng xếp hàng từ 7g đến khi chen chân nhận sản phẩm thì hết mất và bài kiểm tra cũng không hoàn thành được. T.Hằng ngậm ngùi nhận kết quả thấp môn Lý trong học kỳ này.
Phóng to |
| Các trò chơi vui nhộn ở trung tâm thương mại thường thu hút nhiều bạn trẻ - Ảnh: Nguyễn Thắm |
Còn những bạn nam thì khu vui chơi bằng tiền xu đã khiến bạn ấy trở nên cay cú và quyết tâm “lấy lại những gì mình đã mất”. T.Trọng (học sinh Trường THPT Trưng Vương, Q.1, TP.HCM) kể: “Chẳng hiểu sao mình chơi trò đẩy cắc ở một trung tâm thương mại cứ thua hoài, hồi đầu ăn được 5-6 cắc, còn bây giờ thì bò vào xem như là mất trắng luôn. Tức lắm kiểu này phải vào phục thù mới được!”. Và mỗi ngày hầu như cậu bạn không bỏ ra dưới 20.000 đồng tiền ăn sáng của bố mẹ cho để mua cắc tham gia vào trò chơi đẩy cắc chỉ mang tính giải trí này.
Một vài bạn teen thay vì ngồi trong lớp học thêm thì lại trốn ra ngoài để chui vào trung tâm thương mại chụp ảnh. Mang theo bên cạnh mình là một túi đồ to, một cô bạn vẫn còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục của trường L. (Q.3) bước vào trung tâm thương mại Diamond (Q.1, TP.HCM). Đi cùng một nhóm bạn, cô bạn vào phía trong toilet của Diamond để thay trang phục học sinh, khoác trên mình là một bộ cánh đẹp lộng lẫy cùng những lớp phấn, son... Bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, cô bạn "biến hình" thành người khác rồi dạo vòng quanh trung tâm thương mại để chụp ảnh. Khi giờ học thêm gần kết thúc, cũng là lúc, cô bạn vội vàng chui vào toilet thay lại trang phục học sinh, tẩy trang và trở về trước cổng trường chờ bố mẹ đến đón.
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng trung tâm thương mại cho những mục đích như: nơi học tập, nghỉ trưa, học nhóm và khu vui chơi giải trí, nè! Nhưng nếu mà quá đam mê trung tâm thương mại đến bỏ bê việc học, làm buồn lòng ba mẹ thì có lẽ không nên chút nào phải không?



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận