![]() |
Phim Cảm hứng hoàn hảo |
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng ngọt ngào trong căn biệt thự lộng lẫy, đôi vợ chồng trẻ âu yếm nhau bên bể bơi và hai bé trai chơi trò cô dâu chú rể. Người chồng (Phạm Thanh Duy) hoảng hốt nổi giận khi thấy con trai bé hóa thân thành cô dâu với chiếc áo đầm ren trắng và diễn trò hôn chú rể trong lễ tân hôn. Sự giận dữ của anh khiến cô vợ trẻ (Thúy Diễm) vô cùng ngạc nhiên...
Rồi đến lễ khai trương gallery của người chồng họa sĩ, một bức tranh vẽ ba cô gái khỏa thân được gửi đến, không biết ai gửi, không biết mục đích là gì. Nhưng sau khi bức tranh có mặt, phim bắt đầu ngược về quá khứ... Cũng từ đó, đạo diễn bắt đầu... đi lạc, mất kiểm soát với nhịp phim khi để cho hiện tại quá khứ đan xen tùy tiện, tình tiết này đẻ ra tình tiết kia, câu thoại này sinh ra câu chuyện khác...
Công bằng mà nói, các diễn viên trong phim không phải là ngôi sao nhưng họ đã diễn khá tròn vai với một kịch bản lủng củng và lê thê như vậy. Để lý giải bất cứ việc gì, đạo diễn cũng dùng rất nhiều thoại, nhân vật nói rất dài và thậm chí là độc thoại rất lâu. Tham vọng làm một phim về đề tài nhạy cảm là đồng tính, nhưng khởi nguồn của lý do đó thì lại thiếu logic và tràn ngập các tình tiết phi lý được bỏ vô tội vạ vào phim.
Phim được quay chủ yếu trong nhà, mọi thứ diễn ra đều đơn giản, hồng hồng, tím tím kiểu... phim truyền hình. Nhưng Cảm hứng hoàn hảo (Vina Cinema sản xuất, công chiếu từ ngày 4-11) lại là một phim truyện chiếu trên màn ảnh rộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận