02/10/2008 05:04 GMT+7

Khi niềm hi vọng bị dập tắt

NGUYỄN PHAN
NGUYỄN PHAN

TT - Cách đây khoảng sáu năm, chúng tôi đã viết một nhật ký phóng viên về câu chuyện hậu tuyển sinh.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Bài viết đó mang tựa đề là “Tin vui nhận trước, tin buồn nhận sau”, đại ý kể về một người lính từ chiến trận về gặp hoàng hậu và tâu rằng: “Thần có hai tin, một tin vui và một tin buồn, hoàng hậu muốn nghe tin nào trước?”. Không ngần ngại hoàng hậu bảo rằng muốn nghe tin buồn trước, tin vui sau. Vì tin vui nghe sau sẽ làm vơi đi tin buồn nghe trước rất nhiều. Kỳ tuyển sinh năm đó có nhiều thí sinh nhận được giấy báo trúng tuyển, vui mừng chưa hết thì lại nhận được thư xin lỗi vì do trục trặc khâu nhập dữ liệu nên từ rớt thành đậu. Từ niềm sung sướng tột đỉnh, nhiều thí sinh như rơi vào hố sâu...

Chuyện của năm ấy dẫu sao cũng chỉ là trục trặc do vô ý, còn mùa tuyển sinh năm nay lại có gần cả ngàn thí sinh nhận tin vui trúng tuyển trước và tin buồn không trúng tuyển sau. Và lỗi lần này không phải do vô ý, do máy móc… mà do chính nhà trường họ có ý định theo học gây nên.

Nhìn cảnh một thí sinh từ Bình Định tất tả vào Bình Dương vay mượn 7 triệu đồng để nhập học, nhưng đến nơi lại nhận được thông báo không trúng tuyển vì… đến trễ mới thấy xót xa làm sao. Lý do đến trễ kia quả là phũ phàng. Nó che đậy sự cẩu thả bên trong của công tác tuyển sinh, khi các trường bất chấp quy chế tuyển sinh, gọi nhập học ồ ạt để miễn sao tuyển đủ chỉ tiêu là được, đến khi đã đủ chỉ tiêu thì... thí sinh “sống chết mặc bay” mất cả cơ hội vào ĐH.

Môi trường của trường học là môi trường văn hóa, thế mà cách hành xử của không ít trường đã gây mất niềm tin của thí sinh, ảnh hưởng đến tâm lý và gây xáo trộn đời sống xã hội. Còn gì xót hơn khi các trường đã đánh mất niềm tin nơi thí sinh, đánh mất niềm hi vọng được học của thí sinh và gia đình. Trúng tuyển ĐH cả nhà vui mừng, cả làng xóm chung vui, vay tiền để lo học phí, rồi phụ huynh đưa con vào tận trường làm thủ tục nhập học… để rồi cuối cùng lại biết mình không được nhập học.

Thật xót xa!

NGUYỄN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên