14/04/2012 08:29 GMT+7

Khi niềm đam mê chấp cánh...

MINH NGUYÊN
MINH NGUYÊN

AT - Trong buổi giao lưu Tài năng trẻ tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM vừa qua, Đặng Đình Lộc - sinh viên Trường đại học Thể dục Thể thao TP.HCM - được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ.

Bởi trong vòng 10 năm mà Lộc đã lập một kỷ lục đáng nể với gần 20 huy chương vàng và bạc cho bộ môn thể thao Aerobic, Sport Aerobic.

BOxEUoEb.jpgPhóng to
Đặng Đình Lộc và Tăng Hiển Thanh sau buổi biểu diễn

Đam mê nên không sợ... quê

Đặng Đình Lộc là vận động viên chính thức trong đội tuyển Sport Aerobic của TP.HCM và đội tuyển trẻ bộ môn này của quốc gia. Năm 2006, Lộc là một trong hai vận động viên trẻ tuổi nhất đạt cấp kiện tướng do Ủy ban Thể dục thể thao quốc gia phong. Đặc biệt, năm 2007 Lộc là đại diện “con trai” duy nhất của làng Aerobic TP.HCM có mặt tại SEA Games 24 và đoạt được chiếc huy chương đồng.

Bây giờ, mỗi lần có bạn nào hỏi “con trai sao tập môn dành cho con gái?”, Lộc không hề tự ái mà còn hãnh diện vì Aerobic đã ngấm vào máu rồi. Sinh ra trong một gia đình có ba mẹ đều làm kinh doanh nên việc học tập cũng như chơi thể thao cậu đều tự lập. Dù là con một được ba mẹ rất cưng chiều nhưng không vì thế mà Lộc để ba mẹ thất vọng. 12 năm liền Lộc là học sinh giỏi, tính tình hiền lành, khiêm tốn nên thầy cô và bạn bè đều rất yêu mến. Việc tập luyện thể thao cũng thế, sự kiên trì, sáng tạo của cậu luôn được các huấn luyện viên khen ngợi.

Lộc bật mí: “Lộc bắt đầu tập Aerobic từ năm... mẫu giáo. Hồi đó, Lộc hay tham gia sinh hoạt văn nghệ ở Nhà Thiếu nhi TP nên các cô cho Lộc vào đội tập môn này chung cho vui. Rồi dần dần, Lộc càng yêu thích hơn, tập luyện nhiều hơn. Tuy nhiên, lớn lên một chút, nhiều lúc Lộc cũng cảm thấy “quê quê” khi thấy phe con trai trên sân bóng đá, võ thuật... còn Lộc thì suốt ngày chơi với con gái. Cũng có lần Lộc định chuyển sang môn khác nhưng ngày nào không được lả lướt cùng vũ điệu Aerobic, bữa đó Lộc ăn không ngon ngủ không yên, nên từ đó bỏ hẳn ý định chia tay với niềm đam mê này”.

Khi vào học ở Trường THCS Võ Trường Toản, Lộc được chọn vào đội tuyển năng khiếu môn Aerobic và nhào lộn của trường. Trong số gần 20 bạn trong đội tuyển thì Lộc được thầy cô hướng dẫn chú ý nhất bởi khả năng nhào lộn luôn đạt kết quả cao. Những cuộc thi thể thao về hai bộ môn này, Lộc cũng luôn dẫn đầu về thành tích. Năng khiếu của cậu ngày càng được phát triển.

“Tiếng lành đồn xa”, Trung tâm Thể dục thể thao Q.1 biết được đã quyết định nhận Lộc về đào tạo. Bắt đầu từ năm 1999-2003 Lộc đã chinh phục bộ môn Aerobic với 9 chiếc huy chương vàng, bạc cấp thành phố. Năm 2004, trong Hội khỏe Phù Đổng môn Sport Aerobic, Lộc lại tiếp tục đoạt 2 huy chương vàng cấp thành phố và 1 huy chương vàng cấp toàn quốc.

Sau đó, trong các giải trẻ Sport Aerobic toàn quốc, Giải vô địch quốc gia, Giải đại hội Thể dục thể thao... Lộc lại “rinh” 6 huy chương vàng, bạc ở những bài đơn và bài đôi cùng với vận động viên Tăng Hiển Thanh (học cùng Trường Năng khiếu TDTT TP.HCM). Tháng 6-2007, trong Giải trẻ quốc gia, Lộc đoạt tiếp 2 huy chương vàng.

Trong những chuyến đi tham gia các giải thể thao, Lộc có rất nhiều kỷ niệm, như lần ra Hà Nội thi đấu, nhiều “đối thủ” thấy cậu hơi ốm nên xem thường. Thế mà khi vào cuộc, cậu đã khiến mọi người bất ngờ về khả năng của mình. Đông đảo các bạn cùng trang lứa đã xin số điện thoại liên lạc thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm.

Hết mình với niềm đam mê

Huấn luyện viên Trung tâm Thể dục thể thao Q.1, Nguyễn Thị Tuyết Mai nhận xét: “Lộc rất nghiêm túc trong tập luyện, duy trì được cường độ tập dẻo dai, rất ngoan, luôn tuân thủ giáo án của huấn luyện viên đưa ra. Chuyên gia bộ môn Aerobic người Bulgari cũng đánh giá rất cao khả năng của Lộc. Sự phát triển năng khiếu của em sẽ còn vươn xa hơn nữa...”.

Một ngày của Lộc rất bận rộn, vừa học ở trường vừa tập luyện tại sân vận động Hoa Lư. Mặc dù thời gian khít khao như thế nhưng nhờ biết sắp xếp lịch học, lịch tập khoa học nên Lộc chu toàn được cả hai. Lộc cho biết: “Mình không hề cảm thấy đuối sức, ngược lại, sức khỏe luôn được đảm bảo rất tốt.

Thời gian rảnh rỗi, mình thường giải trí bằng việc nghe nhạc và chơi games hoặc lên mạng chat với bạn bè...”. Ước mơ của Lộc là được thường xuyên tham gia các cuộc thi đẳng cấp quốc tế, khu vực Đông Nam Á cũng như trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Quan niệm của Lộc là khi đạt được thành tích nào đó, Lộc sẽ quên ngay để tiếp tục nỗ lực gặt hái những thành tích khác cao hơn nữa.

PYJs97MX.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên