14/04/2018 15:06 GMT+7

'Khi mọi người ùa ra thì các anh chạy vào để giành lại tính mạng'

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Không kịp nhớ mặt, không kịp hỏi tên những chiến sĩ đã cứu sống mình giữa giây phút sinh tử hoảng loạn. Cư dân Carina đã tự tổ chức buổi lễ tri ân các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tham gia cứu nạn rạng sáng 23-3.

Cuộc gặp xúc động giữa cư dân Carina và các chiến sĩ PCCC - Video: QUANG ĐỊNH

Sáng 14-4, hơn 70 hộ gia đình sống ở chung cư Carina, những người may mắn được cứu sống sau vụ cháy cùng nhau đi xe khách đến trụ sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM để được gặp lại và tri ân những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã cứu sống họ giữa biển lửa ngày hôm đó.

Buổi lễ do chính những người dân tự tổ chức. Chính sự mong mỏi được gặp lại của họ được Ban lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM hỗ trợ, tạo điều kiện.

Khi mọi người ùa ra thì các anh chạy vào để giành lại tính mạng - Ảnh 2.

Một em nhỏ sống tại chung cư Carina tặng hoa cho các cán bộ PCCC TP.HCM - Ảnh: XUÂN HƯNG

Chị Ngọc Mai, thay mặt cho cư dân Carina, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất đến các chiến sĩ.

Chị Mai nhớ lại, khi tầng hầm chung cư bốc cháy, khói bao trùm, cư dân rất hoảng loạn, chỉ muốn chạy thoát ra ngoài thì các anh dũng cảm lao vào cứu.

"Nhìn những gương mặt lấm lem, nhìn những vết thương của các anh, chúng tôi rất cảm kích và xúc động. Sự có mặt kịp thời của các anh đã giúp đỡ chúng tôi rất, rất nhiều. Sự kịp thời ấy giúp giảm thiểu sự thiệt hại và thương vong.

Đối với các anh, công việc chữa cháy là bình thường. Những trường hợp các anh cứu thoát, các anh không nhớ đến đâu. Nhưng chúng tôi luôn nhớ. Nhớ khi người dân chúng tôi đã tuyệt vọng rồi, hết hi vọng rồi thì các anh trấn an, động viên và cứu giúp.

Khi mọi người ùa ra thì các anh chạy vào để giành lại tính mạng - Ảnh 3.

Thay mặt người dân Carina sống sót sau vụ cháy, chị Mai bày tỏ lòng cảm ơn đến các chiến sĩ - Ảnh: XUÂN HƯNG

Không khí hôm đó rất hoảng loạn, không kịp nhớ mặt, không kịp hỏi tên. Mong mỏi được gặp lại các anh, nhưng có nhớ mặt đâu, có nhớ tên đâu để mà tới kiếm.

May mắn là mong muốn của chúng tôi có sự kết nối và quan tâm của Lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà có buổi gặp mặt thân tình ngày hôm nay để chúng tôi có cơ hội được bày tỏ lòng tri ân, cảm ơn đến các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã cứu sống chúng tôi", chị Mai nói.

Khi mọi người ùa ra thì các anh chạy vào để giành lại tính mạng - Ảnh 4.

Người dân Carina xúc động tại buổi gặp mặt cám ơn các chiến sĩ PCCC - Ảnh: XUÂN HƯNG

Anh Bùi Văn Hảo tiếp lời: "Cảm nhận sâu sắc sự can thiệp kịp thời của các anh đêm hôm đó để bảo vệ tính mạng, tài sản cho tôi và cho mọi người.

Bên trong tôi có sự cảm phục rất lớn. Trong lúc mọi người ùa ra thì các anh chạy vào, giành lại tính mạng cho người dân.

Máu, mồ hôi, da thịt các anh đánh đổi bằng sự an toàn của rất nhiều cư dân có mặt ngày hôm nay. Buổi lễ này là làm nhịp cầu cho mọi người được gặp lại các anh".

Anh Bùi Văn Hảo - Cư dân chung cư Carina gửi lời cám ơn đến các chiến sĩ PCCC - Video: QUANG ĐỊNH

Khi mọi người ùa ra thì các anh chạy vào để giành lại tính mạng - Ảnh 6.

Anh Phan Văn Thuận (sống ở căn hộ A812) gửi lời cám ơn đến anh Nguyễn Hoàng Tuấn (Phòng cứu hộ cứu nạn dưới nước ) - Ảnh: XUÂN HƯNG

"Cho mình cảm ơn sâu sắc các chiến sĩ ngày hôm đó, đã cứu sống mình, cứu sống gia đình mình. Ngày hôm đó đúng là thảm họa. Lúc đó, mình chạy ra khỏi phòng đã bị ngợp, khói đã tràn lên căn hộ rồi đành chạy ra ban công kêu cứu.

Chính các anh đã dùng xe thang cứu tất cả các thành viên gia đình mình ra khỏi đám cháy", anh Lê Thanh Long, cư dân sống ở lầu 10 lock A nói.

Anh Lê Thanh Long - cư dân chung cư Carina - Video: QUANG ĐỊNH

Trong khán phòng nhỏ, không khí càng xúc động hơn khi có cư dân đứng lên cầm micro hỏi: "Ở đây có chiến sĩ nào tên Nguyên không ạ. Anh Nguyên đã cứu sống gia đình tôi ở tầng 4 khi khói đã nghi ngút". Những tràng pháo tay vang lên khi chiến sĩ tên Nguyên đứng dậy.

Khi anh Nguyên lên sân khấu nhận những hoa tri ân thì chị Nguyễn Thị Khánh Ly, rụt rè chạy về góc sân khấu, nói nhỏ với người cầm micro hỏi giúp có chiến sĩ tên Khang không.

Anh Nguyễn Duy Khang từ cuối góc phòng đứng dậy, chạy về sân khấu. Giữa lằn ranh sinh tử, nay cả hai gặp lại nhau trong rưng rưng.

Đôi mắt đỏ hoe, chị Ly run run kể lại khoảnh khắc sinh tử: "Lúc phát hiện ra là khói đã bao trùm. Có xe thang nhưng chỉ tới lầu 7 thôi. Mình ở lầu 8 lại có con nhỏ, hoảng loạn nói anh ơi, ráng lên tí nữa cứu giùm em. Lúc đó mình run lắm rồi.

Anh ấy trấn an: ‘Chị bình tĩnh. Không sao hết. Xe lên là mình sẽ sống’. Lúc anh ấy cứu mình và con xuống, mệt quá không kịp nói câu gì, chỉ kịp hỏi anh tên gì. Ảnh nói ảnh tên Khang. Hôm nay đã được gặp anh ở đây để tri ân, cảm ơn anh".

Khi mọi người ùa ra thì các anh chạy vào để giành lại tính mạng - Ảnh 8.

Chị Khánh Ly xúc động kể lại giây phút sinh tử được chiến sĩ Nguyễn Duy Khang cứu - ẢNH: QUANG ĐỊNH

Đại úy Châu Thanh Quang phát biểu: "Thật sự mình không nhớ nổi đã cứu ai, đã cứu bao nhiêu người vì khói lúc đó dày đặc, nghi ngút lắm rồi. Sợ nhất là người dân hoảng quá mà nhảy xuống. Chỉ biết làm sao để cứu càng nhiều người càng tốt thôi chứ không nghĩ được gì hơn".

Đại úy Châu Thanh Quang - đại diện các chiến sĩ tham gia cứu nạn vụ cháy chia sẽ - Video: QUANG ĐỊNH

"Chỉ những người dân Carina chúng tôi mới cảm nhận được giây phút sinh tử, đối mặt với cái chết ngày hôm đó kinh khủng như thế nào để mang ơn các anh" – một người dân đã nói vậy trong buổi lễ tri ân.

Chỉ những người thoát chết từ bão lửa ngày hôm đó mới cảm nhận được giây phút gặp lại này thiêng liêng và giá trị đến nhường nào.

Khi mọi người ùa ra thì các anh chạy vào để giành lại tính mạng - Ảnh 10.

Giây phút xúc động trong ngày gặp lại tri ân các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã cứu nạn rạng sáng 23-3 - Ảnh: XUÂN HƯNG

"Lần đầu tiên cảm xúc tôi không thể kiềm được khi nghe những lời tâm sự, tri ân của bà con Carina với các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Không có gì diễn tả được lòng biết ơn của chúng tôi về tình cảm này.

Thay mặt Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bộ Công an xin ghi nhận và nhân rộng hơn nữa, nung nấu tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong phạm vi cả nước để được phục vụ tốt hơn nữa cho bà con cả nước" là chia sẻ của Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn.

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn phát biểu - Video: QUANG ĐỊNH

Khi mọi người ùa ra thì các anh chạy vào để giành lại tính mạng - Ảnh 12.

Đại diện cư dân Carina – Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai tặng hoa cho Đại tá Nguyễn Văn Băng – Phó Giám Đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM - Ảnh: XUÂN HƯNG

Khi mọi người ùa ra thì các anh chạy vào để giành lại tính mạng - Ảnh 13.

Cư dân Carina chụp hình lưu niệm cùng đoàn thể các cán bộ Cảnh sát PCCC TP.HCM - Ảnh:XUÂN HƯNG

Đại tá Nguyễn Văn Băng – Phó Giám Đốc PCCC TP.HCM cũng bày tỏ lòng cảm ơn đến tình cảm đặc biệt của người dân Carina đối với các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trong cuộc tri ân đầy tình cảm, xúc động này. Đại tá Băng cũng nói, qua đây, mong rằng, mỗi người dân nâng cao hơn nữa nhận thức phòng cháy chữa cháy.

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên