![]() |
Một góc phố “khó mà biết được lành hay dữ” ở Johannesburg - Ảnh: TR.N. |
“Thật đáng tiếc, chúng ta cần phải cẩn thận hơn song điều này cũng không thể ngăn được các vụ cướp” - nhà báo Ấn Độ G.Nagapurkar than thở với Tuổi Trẻ tại trung tâm báo chí sân Soccer City. J. Lucas, đồng nghiệp quay phim đến từ thủ đô Mexico (Mexico), nói anh đã tác nghiệp ở rất nhiều nơi trên thế giới song “kỳ World Cup này là nặng nề nhất”.
Tôi nhớ đến anh bạn Mamabolo, chủ bút ấn bản thể thao địa phương Shoot, đã nhất mực can ngăn ý định của tôi tự đi bộ từ điểm đỗ xe buýt ở đường Marshall đến văn phòng làm việc của anh ở đường Sauer chỉ cách nhau vài góc phố. Anh nói: “Bạn không thể đi bộ, bạn phải đợi tôi lái xe đến đón vì sự an toàn”.
Lúc ấy chỉ mới 7g tối. Khoảng cách đi bộ vài trăm mét này là quá đỗi bình thường ở vô số thành phố khác trên thế giới nhưng đối với một nơi có tỉ lệ tội phạm, giết người cướp của cao chót vót thế giới như Johannesburg thì chẳng khác nào bạn tự “dâng thỏ đến hang hùm”. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc răm rắp tuân theo lời Mamabolo. Còn Jennifer, cô bạn tình nguyện viên World Cup, cũng dặn dò nghiêm túc: “Đừng bao giờ, đừng bao giờ đi bộ một mình trên phố khi màn đêm buông xuống!”.
Cần nói là chính quyền Nam Phi và ban tổ chức World Cup đã chi 1,3 tỉ rand (hơn 3.200 tỉ đồng) cho công tác an ninh, huy động lượng cảnh sát phục vụ sự kiện đông nhất trong lịch sử (44.000 người), mở hơn 50 phiên tòa lưu động trong mùa World Cup sẵn sàng xử lý nóng tội phạm, lắp đặt camera theo dõi ở tất cả các khách sạn và điểm tập luyện của 32 đội bóng...
Ban tổ chức World Cup đã đảm bảo an ninh cho các nhà báo tác nghiệp World Cup bằng cách tổ chức các chuyến xe buýt phục vụ liên tục từ các khách sạn dành cho báo chí đến sân vận động mỗi ngày từ 9g10 đến nửa đêm. Di chuyển khép kín kiểu này thì an toàn thật, nhưng nếu chỉ với mỗi lộ trình nhàm chán khách sạn - xe buýt - sân vận động - khách sạn thì làm sao các nhà báo đến Nam Phi tác nghiệp có thể tìm tin bài độc đáo phục vụ độc giả nhà?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận