
Đi bộ xuyên qua cánh rừng tại xã Đak Sơmei - Ảnh: Kim Thoa
Giữa cái se lạnh đầu năm của vùng cao, mỗi bước chân bộ hành xuyên qua những cánh rừng không chỉ để kiểm chứng hiện trạng xanh hóa đất trống đồi trọc của Công ty Cổ phần Xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Vietourist Holdings, mà còn là để nghe, để thấy và để hiểu rõ hơn câu chuyện hồi sinh 'lá phổi xanh' gắn liền với cuộc sống của đồng bào Bahnar.
Mái trường nhỏ Hà Đông
Đak Sơmei không dành cho những người thích sự bằng phẳng. Để đến được vùng đất này, chúng tôi phải vượt qua quãng đường hơn 55km từ trung tâm huyện Đak Đoa. Con đường uốn lượn như dải lụa vắt ngang sườn núi, dẫn lối vào một trong những xã khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai.
Đặt chân đến đây vào một buổi sớm đầu năm, cái nắng của Gia Lai không gay gắt như giữa hạ mà dịu ngọt, quyện cùng luồng không khí se lạnh khiến tinh thần tỉnh táo đến lạ kỳ.
Đak Sơmei hiện ra đầy hoang sơ với gần 100% dân số là người đồng bào Bahnar. Nhưng đằng sau vẻ đẹp bình yên ấy là sự trăn trở khi có đến hàng trăm hộ dân vẫn thuộc diện nghèo. Đời sống bà con còn nhiều thiếu thốn, dựa hoàn toàn vào mẹ thiên nhiên.
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông. Trong tiết trời đặc trưng của đầu năm, những nụ cười trong veo của các em học sinh như sưởi ấm cả không gian.
Tại đây, chúng tôi đã gặp gỡ các thầy cô giáo, người gieo chữ thầm lặng giữa đại ngàn và trao tặng những phần quà thiết thực cho các em nhỏ. Nhìn những đôi mắt lấp lánh niềm vui khi đón nhận sự quan tâm, mọi người đều hiểu rằng hành trình "ngược ngàn" này không chỉ để khám phá, mà còn mang theo cả hơi ấm của sự sẻ chia cộng đồng.
Mầm xanh trên đất cằn sỏi đá
Tạm biệt mái trường nhỏ, chúng tôi đi bộ xuyên qua những triền đồi để kiểm chứng hiện trạng rừng đang được trồng.
Dưới chân chúng tôi, mặt đất không đỏ quạch màu bazan như đặc trưng thường thấy của vùng lõi Tây Nguyên mà có phần rắn rỏi, pha chút cát sỏi và đá mồ côi. Đây là một thử thách không nhỏ cho việc trồng rừng, nhưng lại là nơi lý tưởng để những giống cây bản địa khẳng định sức sống mãnh liệt.
Chính trên nền đất ấy, những mầm xanh của Hoàng Kim Tây Nguyên và Vietourist Holdings đang bám rễ. Việc đi bộ giúp chúng tôi quan sát kỹ hơn từng hố trồng, từng lớp đất bao quanh mầm cây non. Không có sự hỗ trợ của xe cơ giới ở địa hình này, mọi thứ đều dựa vào sức người và sự kiên trì bền bỉ.

Ông Nguyễn Văn Dũng - tổng giám đốc Công ty Xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên - Ảnh: Kim Thoa
Bên một vạt rừng đang dần được phủ xanh, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên.
Lau giọt mồ hôi giữa trưa nắng nơi vạt rừng đang dần tái sinh, ông Nguyễn Văn Dũng nói về hoạt động của Hoàng Kim Tây Nguyên và Vietourist Holdings bằng một niềm tin kiên định.
Với ông, giá trị của một doanh nghiệp xã hội nằm ở sự hồi sinh của cả đất và người. Mục tiêu không chỉ là phủ xanh đồi trọc, mà là biến rừng thành nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào.
Ông tin rằng chỉ khi 'rừng nuôi người', người dân mới thực tâm giữ rừng, và đó chính là lúc những 'hạt giống hy vọng' đẩy lùi cái nghèo thực sự nảy mầm.
Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của những người Bahnar đang thoăn thoắt đôi tay bên các hố cây, chúng tôi hiểu rằng sự dấn thân của doanh nghiệp vào vùng khó đã bắt đầu kết trái. Mai này, cánh rừng ấy sẽ không chỉ che chở bản làng trước gió bão, mà còn trở thành nguồn sống bền vững cho đồng bào.
Khát vọng vươn xa từ sự lặng im của rừng
Khi bóng chiều bắt đầu đổ dài trên những tán rừng non, Đak Sơmei tĩnh lặng đến mức chúng tôi có cảm giác mình nghe được cả dòng nhựa sống đang chầm chậm dâng lên trong từng thân cây nhỏ.
Sự dấn thân của doanh nghiệp vào vùng khó này không chỉ mang lại màu xanh cho đất trống đồi trọc, mà còn tiếp thêm niềm tin cho những người dân vốn quen dựa vào nương rẫy bấp bênh.
Hành trình trồng rừng ấy không hề đơn độc, đây là một chương quan trọng trong bản giao hưởng lớn mà những người làm dự án đang miệt mài viết nên.
Ở đó, nếu những mầm xanh tại Đak Sơmei là những nốt trầm âm thầm bám rễ vào lòng đất, thì loạt hoạt động văn hóa kết nối chính là những nốt cao ngân vang, mang câu chuyện của đại ngàn đến gần hơn với trái tim cộng đồng.
Ánh hoàng hôn dần khép lại một ngày thực địa đẫm mồ hôi nhưng chan chứa niềm tin. Những mầm xanh lặng lẽ ở Đak Sơmei chính là điểm khởi đầu của một hành trình lan tỏa rộng lớn hơn. Để những giá trị nhân văn ấy không dừng lại ở bìa rừng, những khát vọng xanh cần được tiếp nối và "ngân vang" trong lòng cộng đồng.
Như một cách cộng hưởng sức mạnh và lan tỏa yêu thương, câu chuyện của đại ngàn sẽ được kể tiếp bằng ngôn ngữ âm nhạc trong đêm nhạc phi lợi nhuận "Ngân vang khát vọng đại ngàn" thuộc dự án Hành trình Việt Nam. Đó sẽ là nhịp cầu kết nối những trái tim chung một nhịp đập vì môi trường và cộng đồng.
Dự án "Hành trình Việt Nam" là một chiến dịch dài hạn của Vietourist nhằm góp phần bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và sẻ chia trách nhiệm cộng đồng thông qua các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện.
- Quy mô: Diễn ra tại 34 tỉnh, thành phố trong 5 năm (2025 - 2030), mục tiêu hỗ trợ hơn 10.000 người dân thông qua các nguồn lực của dự án.
- Chặng đầu tiên của năm 2026: Đêm nhạc phi lợi nhuận "Ngân vang khát vọng đại ngàn".
- Thời gian: 19h - 22h, ngày 1-3-2026.
- Địa điểm: Công viên Văn hoá Đồng Xanh (phường An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
- Mua vé: Đặt vé trực tiếp tại Ticketbox.
- Hotline Hành trình Việt Nam: 0768 663 894
- Fanpage Hành trình Việt Nam: https://www.facebook.com/hanhtrinhvietnam2025
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận