Triển lãm gồm 12 bộ ảnh về người khuyết tật của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á (nằm trong triển lãm ảnh Họ đã sống như thế) và 30 bức ảnh do các SV chụp trong những chuyến công tác xã hội đến với những người thiệt thòi.
Phóng to |
| Nguyễn Xuân Nghĩa (bìa phải) - công dân trẻ TP.HCM năm 2007 và vợ chồng nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký cùng xem các tác phẩm tại triển lãm - Ảnh: Trung Uyên |
Các tác phẩm đều thể hiện mong muốn xóa bỏ những khoảng cách, rào cản để người khuyết tật, người thiệt thòi tự tin hòa nhập cộng đồng và thực hiện những ước mơ của mình.
|
“Hãy biết ơn những khó khăn, thử thách mà cuộc sống dành cho ta. Hãy biết mặc cảm để hiểu ta là ai, để vươn đến thành công, nhưng cũng đừng quên nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng" - nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. |
Thầy Nguyễn Ngọc Ký đang chống chọi với căn bệnh suy thận nhưng rất cố gắng đến nói chuyện với bạn trẻ. Trà My giao lưu bằng cách gõ máy tính và nhờ một bạn khác đọc giúp.
Những câu chuyện xúc động về nghị lực vượt lên số phận, những quan niệm sống đẹp, mạnh mẽ... được chia sẻ một cách giản dị, chân thành đã thật sự truyền cảm hứng đến người nghe.
Phóng to |
| Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký ký tên ủng hộ các hoạt động công tác xã hội của SV - Ảnh: Trung Uyên |
Phóng to |
| Trần Trà My hào hứng giao lưu với các bạn bằng cách đánh máy tính và nhờ bạn khác đọc giúp - Ảnh: Trung Uyên |
Các bạn trẻ đến với triển lãm (chỉ diễn ra trong hôm nay) đã cùng ký tên ủng hộ các hoạt động công tác xã hội và tham gia đấu giá các bức ảnh do các SV chụp.
Khoảng 1.000 chữ ký thu được sẽ được nhà tài trợ LG đóng góp 1000đ/chữ ký. Tất cả số tiền này được dùng ủng hộ quỹ từ thiện của Đội Công tác xã hội của trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM trong chiến dịch Xuân tình nguyện 2010.
Phóng to |
| Bạn trẻ ký tên ủng hộ hoạt động công tác xã hội - Ảnh: Trung Uyên |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận