Khi đường đến trường trở thành một phần của tuổi thơ xanh

Tại các đại đô thị do nhà sáng lập Ecopark phát triển, trường học được đặt ngay trong không gian sống, để trẻ có thể đi bộ, đạp xe tới lớp; cha mẹ bớt một hành trình đưa đón, còn tuổi học trò bắt đầu từ những cung đường xanh và những trải nghiệm thường ngày.

 - Ảnh 1.

Học sinh Edison đi bộ tới trường tại khu đô thị Ecopark - Ảnh: MINH SƠN

Khi trường học không còn là điểm đến ngoài khu đô thị

Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư các đại đô thị như Ecopark (Hưng Yên), Eco Central Park (Nghệ An), Eco Retreat (Tây Ninh)… Mỗi dự án được phát triển dựa trên đặc trưng về khí hậu, địa hình, lối sống, đồng thời nhất quán với triết lý 5E, gồm: Eco (sinh thái), Emotion (cảm xúc), Edu-entertainment (giải trí - giáo dục), Economic (kinh tế) và Elite (tinh hoa).

Theo nhà sáng lập Ecopark, giáo dục là một trong những nền tảng định hướng phát triển. Triết lý này hướng tới xây dựng hệ sinh thái sống hài hòa, nơi mỗi người có thể học tập suốt đời, chủ động khám phá, phát huy tiềm năng cá nhân. 

Không chỉ nằm trong lớp học, giáo dục được mở rộng thành hành trình phát triển về thể chất, trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng, tạo nên những thế hệ tự tin, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng.

 - Ảnh 2.

Trường PTLC Edison nằm giữa thành phố xanh Ecopark - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Tại các khu đô thị của Ecopark, trường học không đơn thuần là tiện ích được bổ sung mà trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Điều này có thể thấy tại thành phố xanh Ecopark với hệ thống giáo dục gồm Edison Schools, Greenfield School, Đại học Anh Quốc BUV, Đại học Y khoa Tokyo cùng nhiều trường mầm non.

 - Ảnh 3.

Trẻ chủ động đi bộ, đạp xe tới trường - Ảnh: MINH SƠN

 - Ảnh 4.

Đường đến trường xanh mướt, an toàn của học sinh PTLC FPT nằm trong Eco Central Park - Ảnh: THANH SƠN.

Tại đây, hình ảnh trẻ em đạp xe, đi bộ, nhảy chân sáo tới trường không còn xa lạ. Thay vì bắt đầu ngày mới trên những cung đường đông đúc, khói bụi, các em có thể đến lớp ngay từ không gian mình đang sống.

Quãng đường từ nhà đến trường vì thế cũng trở thành khoảng thời gian để trẻ vận động, trò chuyện cùng bạn bè và tích lũy những trải nghiệm đầu đời.

"Tôi thấy mình và nhiều cư dân Ecopark có điểm chung là không mất nhiều thời gian đưa đón con. Việc đưa đón cũng không phải vội vã, thúc giục nhau mỗi sáng. Nó giống như một cuộc tản bộ, dạo chơi, thể dục mỗi ngày", chị Nguyễn Hồng Nhung, cư dân Sky Oasis, Ecopark, chia sẻ.

 - Ảnh 5.

Cung đường đến trường không vội vã, không tắc đường - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Với cha mẹ, trường học ở gần nhà cũng đồng nghĩa thời gian đưa đón được rút ngắn, dành thêm khoảng trống cho công việc và gia đình.

Tại đại đô thị Eco Central Park, trường phổ thông liên cấp FPT rộng hơn 27.000m², quy mô giảng dạy lên tới 2.800 học sinh mỗi năm, đã khai giảng khóa đầu tiên, góp phần hình thành không gian "sống - học - vui chơi" ngay trong khu đô thị.

 - Ảnh 6.

Trẻ đạp xe giữa công viên để đến trường tại đô thị Eco Central Park - Ảnh: THANH SƠN

"Từ khi chuyển về Eco Central Park sinh sống, cuộc sống gia đình trở nên vui và khỏe hơn. Các con được học tập ngay trong khu đô thị xanh, hình thành những thói quen tích cực từ sớm như gần gũi thiên nhiên, vận động thường xuyên, chủ động khám phá để phát triển cả thể chất, tư duy lẫn kỹ năng xã hội.

Đường đến trường của con giờ đây là những chuyến đi bộ, đạp xe cùng bạn bè, anh em... Thấy con vui cười, lạc quan, học được nhiều điều là điều mà bậc làm cha mẹ nào cũng mong muốn", anh Nguyễn Hữu Kiên, cư dân The Garden 1, Eco Central Park, chia sẻ.

 - Ảnh 7.

Đường đến trường xanh mướt, an toàn của học sinh PTLC FPT nằm trong Eco Central Park - Ảnh: THANH SƠN

Ông Nguyễn Đức Cảnh - tổng giám đốc DB Group, nhà sáng lập Ecopark cho biết: hệ thống trường học tại các khu đô thị không chỉ bổ sung tiện ích giáo dục mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống dành cho các gia đình hiện đại, nơi chất lượng giáo dục và môi trường sống được đặt trên cùng một nền tảng.

Rừng Phượng - Eco Retreat: đặt giáo dục giữa nhịp sống xanh

Theo nhà sáng lập Ecopark, tại Eco Retreat, định hướng đưa môi trường sống và giáo dục vào cùng một không gian tiếp tục được thể hiện tại phân khu Rừng Phượng, nơi tiện ích giáo dục được đặt ở vị trí trung tâm.

Điểm nhấn là trường mầm non rộng 7.000m² và trường PTLC Edison rộng 22.000m², quy mô giảng dạy khoảng 3.600 học sinh, dự kiến tuyển sinh từ năm học 2027-2028.

 - Ảnh 8.

Trường PTLC Edison rộng 22.000 m2 nằm tại trung tâm Rừng Phượng - Ảnh: EDISON

 - Ảnh 9.

Ảnh phối cảnh trường PTLC Edison - Ảnh: EDISON

Bà Lê Tuệ Minh - Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, chủ tịch hệ thống trường Edison - cho rằng khi khoảng cách từ nhà đến trường được rút ngắn, thay đổi không chỉ nằm ở thời gian di chuyển mà còn ở cách trẻ trải nghiệm tuổi thơ.

"Bạn hình dung một buổi sáng của cư dân Rừng Phượng hai năm tới. 7h sáng, một cậu bé chỉnh lại quai ba lô trước cửa nhà. Mẹ không cần giục 'Nhanh lên con, muộn học bây giờ!', bởi trường chỉ cách nhà vài phút di chuyển.

Cậu bé có thể cùng bạn bè đi bộ trên những tuyến đường nội khu hoặc đạp xe đến trường. Chiều tan học, hành trình ấy lại diễn ra theo chiều ngược lại. Trường học - khu vui chơi - công viên - những khoảng xanh - căn nhà... tất cả trong cùng một không gian sống.

Với người lớn, đó là sự thuận tiện. Còn với trẻ nhỏ, đó có thể là một phần ký ức tuổi thơ. Những buổi sáng cùng bạn đi bộ đến trường, những buổi chiều đạp xe về nhà. Cảm giác được tự mình đi học cũng rất thú vị", bà Tuệ Minh chia sẻ.

 - Ảnh 10.

Bà Lê Tuệ Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison - Ảnh: EDISON

Theo bà, thời gian và trải nghiệm đều quý giá với trẻ. Mỗi giây phút, mỗi trải nghiệm là cơ hội để trẻ học tập và nâng cao năng lực.

"Có đứa trẻ nhìn thấy một con robot và muốn biết nó hoạt động thế nào. Có đứa trẻ nghe một bản nhạc rồi muốn tự chơi được nó. Có bạn thích tìm hiểu vì sao con người hành xử như vậy. Có bạn nhìn thấy một điều bất tiện trong cuộc sống và cứ nghĩ mãi về cách làm nó tốt hơn.

Có bạn muốn kinh doanh, có bạn muốn kể chuyện, thích chăm sóc người khác. Có bạn vẫn chưa biết mình muốn gì. Và "chưa biết" cũng là một nơi thú vị để bắt đầu, bởi phía trước vẫn còn nhiều điều có thể khiến con bất ngờ về chính mình.

Edison đặt giữa khu rừng Eco Retreat sẽ là môi trường đủ rộng và gần gũi để các con có thể dám thử, dám sai và bắt đầu lại trong hành trình học sinh", bà Tuệ Minh nói.

 - Ảnh 11.

Không gian sống tại Rừng Phượng - Ảnh: ECP

Bên cạnh tiện ích giáo dục và cảnh quan thân thiện với trẻ em, Rừng Phượng còn có đa dạng loại hình sản phẩm như nhà phố đại lộ, nhà phố vườn, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, diện tích từ 80m² đến 370m², đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ đến gia đình nhiều thế hệ.

Khách hàng quan tâm đến phân khu Rừng Phượng, Eco Retreat có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức để được cung cấp thông tin, hỗ trợ và tư vấn.

 - Ảnh 12.

 - Ảnh 13.Khi đô thị hóa lấy đi không gian vận động của trẻ

87% thanh thiếu niên Việt Nam chưa đạt mức vận động thể chất khuyến nghị. Áp lực học tập, thời gian trước màn hình và quá trình đô thị hóa khiến trẻ ngày càng ít cơ hội vận động, trong khi thiếu vận động là yếu tố nguy cơ của thừa cân, béo phì và nhiều bệnh không lây nhiễm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất