​Khi cán bộ thiếu trách nhiệm

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT -  Câu chuyện sai sót hồ sơ của bà Lởi bắt nguồn từ sự việc khá... buồn cười.

Sáng 16-4, dù đang bận bịu chống chọi hạn hán để cứu vườn cà phê của mình nhưng bà Lê Thị Lởi (xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) vẫn hớt hải bỏ dở công việc chạy tới trụ sở UBND xã để cán bộ hướng dẫn hoàn tất thủ tục dự thi đại học cho con trai của bà.

Cầm tờ giấy xác nhận tên thật của mình, bà Lởi giọng run run: “Có cái này thì con trai tôi có thể yên tâm để tập trung học mà thi đại học được rồi. Rõ khổ. Gần cả tháng nay hai vợ chồng tôi chạy lên chạy xuống khắp nơi bổ sung giấy tờ, con trai thì dù ôn thi mà cứ lo không xong được hồ sơ để nạp cho nhà trường, dang dở dự định”.

Câu chuyện sai sót hồ sơ của bà Lởi bắt nguồn từ sự việc khá... buồn cười. Bà tên thật là Lởi, quê gốc ở Hải Dương, nhưng khi tách khẩu và nhập vào xã Ia Sao thì cán bộ hộ tịch ghi sai tên bà từ Lởi thành... Nởi. Việc nhầm lẫn này có lý do từ việc bà bị “nói ngọng”, nhưng không được cán bộ bổ sung, chỉnh sửa kịp thời.

Từ giữa tháng 3 con trai bà là Đỗ Đăng Long - hiện đang học lớp 12 - đi làm thủ tục dự thi đại học. Khi nạp hồ sơ tại trường mình học, cán bộ tiếp nhận phát hiện tên mẹ của Long bị sai, cần phải bổ sung gấp.

Thấy việc sai sót này là do lỗi của cán bộ xã đã không kiểm tra kỹ, yêu cầu chỉnh sửa kịp thời nên bà Lởi đánh đường lên xã nhờ cán bộ giúp. Để chắc ăn hơn, bà Lởi cũng đã đánh đường về quê gốc nhờ công an xã xác nhận bà chính là Lê Thị Lởi - trong hồ sơ ghi là Lê Thị Nởi.

Tuy nhiên khi trình cho cán bộ hộ tịch xã Ia Sao thì cán bộ này yêu cầu phải... về quê gốc làm giấy khai sinh lại, rồi làm lại cả chứng minh nhân dân, chỉnh sửa toàn bộ giấy tờ. Người nông dân suốt ngày chỉ quen với nương rẫy, cây cà phê bỗng ù cả tai khi nghe một loạt giấy tờ nhiêu khê cần bổ sung nếu con bà muốn thi đại học.

Bà Lởi nói như mếu: “Vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ mà không biết làm sao, trong khi bạn bè của con đã hoàn thành thủ tục thi đại học hết thì con tôi vẫn chưa biết có được thi hay không. Chạy lên chạy xuống thì cán bộ vẫn nhất quyết đòi bổ sung”.

Sáng 16-4, khi toàn bộ giấy tờ hồ sơ gốc của bà Lởi và gia đình được trình lên bàn ông Rơ Chăm Úk - chủ tịch xã Ia Sao thì ông Úk kiểm tra và nói ngay: “Cái này quá đơn giản, tại sao lại để đến nông nỗi này? Lỡ may con bà Lởi không được dự thi thì có phải là to chuyện không?”.

Ông Úk gọi cán bộ lên kiểm tra thì mới vỡ lẽ: bà Lởi đã được nhập hộ khẩu về Ia Sao, là công dân chính thức của xã rồi! Về nguyên tắc thì toàn bộ các giấy tờ liên quan xã Ia Sao phải có trách nhiệm giải quyết hết cho dân, không cần phải về địa phương.

Chuyện bà Lởi phải mất công khổ sở cả tháng nay mà vẫn chưa xong được một mẩu giấy xác nhận là do lỗi của cán bộ.

Ông Úk tỏ vẻ bực dọc: “Có một tờ giấy xác nhận mà không cho người ta, để ra nông nỗi này. Lỗi này do cán bộ hộ tịch. Nếu mà có trách nhiệm thì chỉ cần báo lên lãnh đạo, chúng tôi xử lý rất gọn nhẹ cho bà Lởi”.

Ông Úk cũng nói rằng cán bộ có sai sót lĩnh vực này nhưng liên quan đến thi cử, tương lai sự nghiệp của một học sinh chuẩn bị vào đời là điều không thể chấp nhận được. “Tôi sẽ cho kiểm tra lại và xử lý nghiêm nếu cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm” - ông Úk nói.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất