02/06/2015 15:16 GMT+7

Thưởng nóng 2 thanh niên cứu 3 mẹ con trong cơn lũ

ĐỨC HUY
ĐỨC HUY

TTO - 3 mẹ con đang bị nước lũ ép vào góc tường. Cháu Quốc An được đưa lên chiếc bàn cao, chị Hằng tay bế cháu Quốc Khánh đưa cao lên đầu. Nước lúc này đã mấp mé cổ chị...

Anh Nguyễn Đình Sơn

Chiều 2-6, giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã ký thư khen và thưởng nóng mỗi người 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 1981, trú tại 26 Hoàng Văn Thụ, phường 5, TP Đà Lạt) và anh Dương Nhạt Phong (sinh năm 1989, trú tại xã Mỹ An, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, là kỹ sữ công ty công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 2 chi nhánh Lâm Đồng đang giám sát công trình ở khu vực suối Cam Ly).

Trước đó, cơn mưa lớn chiều 1-6 đã khiến khu vực hạ nguồn suối Cam Ly, đoạn chảy qua phường 4 và phường 5 (TP Đà Lạt), chìm trong nước lũ. Hơn 100 hộ dân bị ngập ở nhiều mức độ, trong đó 9 hộ dân tại khu vực này đã bị nước tràn vào nhà với mức nước từ 1,2 đến 1,7m.

“Mưa lớn quá, tôi chạy về nhà thì thấy nước tràn về như thác, tôi nghe tiếng “ầm”, cả một mảng tường phía trước đổ sập, nước đẩy tôi vào phòng” - anh Nguyễn Văn Nghĩa trú tại 30/1 Hoàng Văn Thụ, phường 5, TP Đà Lạt, nạn nhân của trận lũ, bàng hoàng kể lại.

Nghe tiếng kêu cứu của vợ là chị Đặng Thị Thu Hằng (sinh năm 1986) cùng 2 con Nguyễn Quốc An (5 tuổi) và cháu Nguyễn Quốc Khánh (4 tháng tuổi), anh Nghĩa cố bơi vào phòng nơi cả 3 mẹ con đang bị nước lũ ép vào góc tường. Cháu Quốc An được đưa lên chiếc bàn cao, chị Hằng tay bế cháu Quốc Khánh đưa cao lên đầu, nước lúc này đã mấp mé cổ chị.

Anh Dương Nhạt Phong

Chị Hằng kể: “Lúc đó hoảng quá, nhà thì sập tứ phía, con kêu khóc, tôi kêu toáng lên nhờ người tới cứu. Chừng 5 - 10 phút sau thì có anh Sơn (anh Nguyễn Đình Sơn) nhà ở kế bên bơi sang nhanh tay cúp cầu dao điện. Và, có anh gì đó mà sau này tôi mới biết tên là Phong gỡ mái tôn cùng anh Sơn đưa con tôi ra ngoài qua đường mái tôn”.

Anh Nguyễn Đình Sơn cho biết lúc đó nhà anh cũng đang ngập nhưng nghe chị Hằng kêu cứu nên anh bơi sang, cúp cầu dao điện và cùng anh Nghĩa đưa 3 mẹ con chị Hằng ra ngoài. Tuy nhiên, lúc đó nước dâng cao quá, rất may có anh Phong trèo lên gỡ tôn nên đã được mẹ con chị Hằng ra ngoài.

Sáng 2-6, có mặt tại hiện trường, chúng tôi chứng kiến toàn bộ 3 máy photocopy, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, 1 laptop, 1 ti vi của gia đình anh Nghĩa đã bị nước lũ nhấn chìm. Ngôi nhà đổ sập nhiều mảng tường phía trước còn bừa bãi vật dụng gia đình.

Trận mưa chiều 1-6, được xem là lịch sử trong nhiều năm gần đây ở Đà Lạt. Mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về khiến ngập nặng vùng hạ lưu suối Cam Ly.

Tuy nhiên theo nhiều người dân hiện đang sinh sống tại đây, còn một nguyên nhân khác khiến trận mưa mưa chiều ngày 1-6 gây ngập lụt cục bộ là do đoạn suối này bị bồi đắp khi xuất hiện chung cư nằm ngay bên suối. Dòng suối bị thu hẹp, cống thoát nước quá nhỏ không đủ để nước mưa kịp thoát.

ĐỨC HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên