29/05/2016 09:43 GMT+7

Khánh thành tượng nhà văn hóa Phạm Quỳnh

MINH AN
MINH AN

TTO - Sáng 28-5, hội đồng họ Phạm VN phối hợp cùng gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên tổ chức lễ khánh thành công trình trùng tu mộ phần và dựng tượng cụ Thượng Chi Phạm Quỳnh (1892-1945) tại TP Huế.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (con trai cụ Phạm Quỳnh) kể lại những câu chuyện, tâm sự về cha mình với nhiều trí thức, văn nghệ sĩ - Ảnh: Minh An
Nhạc sĩ Phạm Tuyên (con trai cụ Phạm Quỳnh) kể lại những câu chuyện, tâm sự về cha mình với nhiều trí thức, văn nghệ sĩ - Ảnh: Minh An

Bức tượng bán thân cụ Phạm Quỳnh do chính người cháu ngoại của cụ là kiến trúc sư Tôn Thất Đại thiết kế với chiều cao 60cm, bề ngang 50cm, được đặt ở bục cao gần 2m nằm ngay sau ngôi mộ cụ ở trước chùa Vạn Phước (P.Trường An, TP Huế). Phía trước bia mộ cụ Phạm được ốp tấm bia đá đen khắc ghi câu nói nổi tiếng của cụ: “Truyền Kiều còn tiếng ta còn/Tiếng ta còn nước ta còn”.

Ngay sau khi khánh thành, đông đảo con cháu cụ Phạm, nhiều trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo là bạn bè thân hữu với nhạc sĩ Phạm Tuyên (con trai cụ Phạm Quỳnh) từ nhiều nơi hội tụ về đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ. Chia sẻ ngay tại bức tượng vừa được khánh thành, nhà nghiên cứu Phan Thuận An nói đây là những tín hiệu phát ra tuy muộn màng nhưng vẫn đáng mừng vì thà muộn còn hơn không.

“Trong tâm thức người dân cố đô chúng tôi, bóng dáng khả kính của cụ vẫn thênh thang, lồng lộng và hiện hữu đâu đó như ngày nào ở biệt thự Hoa Đường bên bờ sông An Cựu, hoặc thong dong trên đường Lục Bộ bên trong kinh thành hay thấp thoáng ở Ngự Tiền văn phòng ở chốn hoàng cung. Đó là những hình ảnh đẹp, gắn liền với sinh hoạt và sự nghiệp của cụ trong những năm cuối đời đầy kịch tính ở miền núi Ngự sông Hương” - ông Phan Thuận An bày tỏ đầy cảm xúc.

MINH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên