Đó chính là màu quốc kỳ lẫn màu áo đội tuyển Ba Lan. Người dân nước này đã thể hiện niềm tự hào dân tộc và tình yêu bóng đá của họ bằng cách “trang trí” cho diện mạo thủ đô Warsaw – nơi diễn ra lễ khai mạc Euro – bằng hai màu trắng-đỏ truyền thống.
Phóng sự ảnh do PV Tuổi Trẻ Online ghi nhận từ Warsaw.
Phóng to |
|
Bé gái Ewa Haber, 9 tuổi, mặc trang phục dân tộc và cầm khăn quàng cổ vũ cho đội Ba Lan ra sân trận khai mạc. |
Phóng to |
|
Rất nhiều quốc kỳ Ba Lan được cắm trên các mui xe hơi ở Warsaw. |
Phóng to |
|
Người dân sống trên các chung cư ở Warsaw bày tỏ tình yêu bóng đá bằng cách treo quốc kỳ trên cửa sổ. |
Phóng to |
|
Hình ảnh cổ động dưới lối bộ hành ngầm tại ga tàu trung tâm Warsaw. |
Phóng to |
|
Sắc màu những khu phố cổ ở Warsaw cũng rực lên bởi những khăn, mũ, cờ cổ động tuyển Ba Lan. |
Phóng to |
|
Khu vực triển lãm chân dung đội tuyển "đại bàng trắng" - niềm hy vọng của 38 trệu dân nước đồng chủ nhà Euro Ba Lan. |
Phóng to |
|
Một chú bé "cổ động viên nhí" đứng chụp hình bên cạnh chân dung tiền đạo ngôi sao số 1 của đội Ba Lan Robert Lewandowski – người đang được báo chí Ba Lan ca ngợi trên mây bởi anh là niềm hy vọng của đội chủ nhà. |
Phóng to |
| Nỗi phấn khích với bóng đá của hai nữ cổ động viên xinh đẹp Ba Lan. |








Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận