09/11/2020 08:01 GMT+7

Kết thúc V-League 2020: Giải mã thành công của CLB Viettel

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Nắm quyền tự quyết, Viettel đánh bại chủ nhà Sài Gòn 1-0 ngay trên sân Thống Nhất vào tối 8-11. Các hậu duệ của đội bóng lừng danh Thể Công hiên ngang bước lên bục nhận chiếc cúp vô địch khi hơn đội về nhì Hà Nội 2 điểm (41 so với 39).

Kết thúc V-League 2020: Giải mã thành công của CLB Viettel - Ảnh 1.

Niềm vui đoạt chức vô địch của các cầu thủ Viettel - Ảnh: N.KHÔI

Viettel đăng quang thuyết phục với chuỗi thành tích bất bại ở giai đoạn 2 gồm 6 trận thắng và 1 trận hòa (0-0 với Hà Nội). Trong đó, Viettel có 5 trận thắng liên tục với tỉ số 1-0.

Lối chơi thực dụng đã đưa Viettel lên ngôi quán quân mùa này. Nhưng tính thực dụng ấy không hề cứng nhắc với kiểu đá phòng ngự phản công đơn điệu, mà được đan xen với việc chuyển đổi trạng thái tấn công rất nhanh và đa dạng mỗi khi có cơ hội. 

Và ở trận đấu với chủ nhà Sài Gòn, các cầu thủ Viettel đã vượt qua áp lực tâm lý để dựng nên một thế trận chặt chẽ để chờ đợi đối phương sai lầm.

Và điều đó đã đến ở phút 18. Trong tình huống diễn ra sát đường biên dọc, hậu vệ Văn Ngọ (Sài Gòn) có pha đá bóng cao chân hết sức ngớ ngẩn dẫn tới quả đá phạt cho Viettel. 

Cú cứa bóng của Hoàng Đức (Viettel) vào trước cầu môn Sài Gòn không nguy hiểm nhưng trung vệ Ahn Byung Keon lại để cho "sát thủ vòng cấm" - tiền đạo Bruno của đội khách thoải mái đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Chỉ cần một bàn thắng cộng với cách chơi hợp lý để bảo vệ kết quả mong manh đó đã đưa Viettel thẳng tiến đến vị trí quán quân của giải. 

Mặt khác, chủ nhà Sài Gòn thất bại bởi cặp tiền đạo lợi hại của họ là Pedro - Geovane bị chia cắt hoàn toàn. Đội khách không cần cử người bắt chết bộ đôi này mà chỉ đeo bám số đông để đánh chặn từ xa. 

Điều này dẫn đến lối đá phòng ngự chặt chẽ rồi dựa vào hai mũi nhọn Pedro - Geovane khoan thủng hàng phòng ngự của đối phương từng làm nên thành công của CLB Sài Gòn phá sản.

Kết thúc V-League 2020: Giải mã thành công của CLB Viettel - Ảnh 2.

Các cầu thủ Viettel “trình” chiếc cúp vô địch cho các CĐV nhà - Ảnh: N.KHÔI

Viettel làm được điều đó bởi họ sở hữu các tiền vệ như Hoàng Đức, Trọng Hoàng, Trọng Đại, Đức Chiến cùng Caique. 

Chính sự khỏe khoắn cùng kỹ thuật cá nhân tốt, biết cách di chuyển không bóng hoặc vây ráp ngay trên sân đối phương đã giúp Viettel ngăn chặn các ý đồ tấn công của CLB Sài Gòn. 

Trình độ đồng đều, chiều sâu đội hình quá tốt, được sự hỗ trợ đầy hiệu quả của hai tiền đạo ngoại đã giúp đội Viettel làm nên chuyện.

Sau 5 năm có mặt ở V-League, vị trí thứ ba với Sài Gòn (34 điểm) là thành tích tốt nhất với họ. Trong khi đó, dù đánh bại Than Quảng Ninh 4-0 trên sân Cẩm Phả, nhưng với 39 điểm, CLB Hà Nội trở thành á quân ở V-League 2020.

Hình ảnh CLB Thể Công trở lại

CLB Viettel vô địch, những người yêu mến CLB Thể Công trước đây và Viettel bây giờ là những người hạnh phúc nhất. Đặc biệt là hơn 3.000 CĐV của đội bóng áo lính nhuộm đỏ khán đài C sân Thống Nhất tối 8-11.

Không chỉ khoác lên mình chiếc áo đỏ, vẫy cờ có chữ Thể Công, các CĐV còn giăng một loạt băngrôn gợi nhớ một thời hào hùng: "Cơn lốc đỏ Thể Công vô địch", "Thể Công 1954", "Thể Công mãi mãi một tình yêu", "Tự hào Viettel"...

Đây là những CĐV Thể Công từ khắp nơi đổ về sân Thống Nhất. Họ hô hào cổ vũ, đánh trống thúc giục và thổi kèn không ngừng nghỉ những bài hát truyền thống của người lính.

Được tiếp lửa như thế, các cầu thủ Viettel càng thi đấu hưng phấn. Và bàn thắng mở tỉ số của Bruno ở phút 18 đã khiến các CĐV trên khán đài vui nổ trời.

Những phút còn lại, làn sóng đỏ vẫn cứ sôi động trên khán đài, giúp đội nhà tiếp tục thi đấu tốt để bảo vệ thành quả. Nhận cúp vô địch, các cầu thủ Viettel lại ôm cúp chạy về phía các CĐV nhà đang nán lại ở khán đài C để chờ họ. Tất cả cùng nhau ăn mừng trong hạnh phúc.

"Đa số là những CĐV của CLB Thể Công. Chúng tôi luôn kỳ vọng Viettel sẽ kế thừa được truyền thống của CLB Thể Công ngày nào. Và thật hạnh phúc là họ đã làm được với chức vô địch đầu tiên", một CĐV Thể Công nói. (NGUYÊN KHÔI)

Thua đậm, Than Quảng Ninh vẫn hài lòng

Trên sân Cẩm Phả, chủ nhà Than Quảng Ninh (TQN) thua đậm CLB Hà Nội 0-4. Kết quả này đã được dự báo từ trước đó bởi TQN không còn động lực để thi đấu khi không có cơ hội vào top 3 V-League 2020.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Thanh Hùng - chủ tịch CLB TQN - cho biết: "Mục tiêu của TQN đầu mùa giải là lọt vào top 3 V-League. Nhưng ở trận đấu cuối cùng với Hà Nội, TQN dù chiến thắng cũng không còn cơ hội để đứng top 3.

Vị trí thứ 4 cũng là điều khiến TQN hài lòng. Các cầu thủ Quảng Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ và vì thế ra sân với tâm thế thoải mái...".

Với sức chứa 15.000 chỗ, sân Cẩm Phả nổi tiếng cuồng nhiệt tại V-League. Tuy nhiên khi TQN chi viện 3 trụ cột cho Hải Phòng đã khiến nhiều CĐV quay lưng với đội nhà.

Sân Cẩm Phả chiều 8-11 dù mở cửa tự do cho khán giả vào sân nhưng chỉ có khoảng 50% chỗ ngồi trên sân được lấp đầy, không khí trên sân cũng rất tẻ nhạt. (KHƯƠNG XUÂN)

Khoảnh khắc hạnh phúc của Viettel - nhà vô địch V-League 2020 Khoảnh khắc hạnh phúc của Viettel - nhà vô địch V-League 2020

TTO - Lần đầu tiên vô địch V-League 2020 đã khiến các cầu thủ Viettel không giấu được niềm hạnh phúc. Họ ăn mừng cùng nhau, ăn mừng với gia đình và ăn mừng với các CĐV.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên