Phóng to |
|
Tiền đạo A Vỹ (23, trắng) tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho Thép miền Nam CSG ở vòng 22 trước Hải Phòng - Ảnh: Sĩ Huyên |
Sân Chi Lăng: Đà Nẵng đoạt ngôi á quân
Cho dù cúp vàng đã nằm trong phòng truyền thống nhưng Gạch Đồng Tâm vẫn không chấp nhận việc buông xuôi trước Đà Nẵng ở vòng đấu sau cùng. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng không được phép thua để chạy đua đến bộ HCB cùng Bình Dương. Và thế là người hâm mộ sông Hàn được dịp chứng kiến trận cầu khá đẹp mắt với bốn bàn thắng chia đều cho đôi bên.
Tostao đánh đầu chuẩn xác từ một quả phạt góc đưa đội khách Gạch Đồng Tâm vượt lên dẫn trước từ hiệp một. Đầu hiệp nhì, cú đón bóng trật điểm rơi của thủ môn Santos đã biếu không cho tiền đạo Lê Huỳnh Đức bàn gỡ hòa 1-1. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Lê Huỳnh Đức trong ngày thi đấu sau cùng V-League 2005! Một chút an ủi cho cựu binh ở tuổi xế chiều khi luôn bị xếp đá nghịch với vai trò sở trường kể từ khi ông Lê Thụy Hải về nắm chức HLV trưởng Đà Nẵng.
Vài phút sau lúc Đức gỡ hòa, Achilefu nâng tỉ số lên 2-1 bằng pha phối hợp ăn ý cùng đồng đội. Đến phút 77, chân sút số một của đội khách - tiền đạo Carlos Rodiguez - thực hiện cú độc diễn ngoạn mục gỡ hòa 2-2 sau khi lừa bóng khéo léo qua trung vệ Mạnh Dũng lẫn thủ môn Đà Nẵng. Với 1 điểm có thêm này, Đà Nẵng chính thức lên ngôi á quân của giải.
Sân Bình Dương: Chủ nhà thắng không vui
Không vui ở chỗ họ đã làm buồn lòng đội khách LG ACB Hà Nội (phải dự trận play off), không vui thứ nhì là việc có thêm 3 điểm, nhưng Bình Dương đành an ủi với vị trí thứ ba của giải (HCĐ) khi cùng được 38 điểm với Đà Nẵng nhưng lại thua về hiệu số bàn thắng bại trong hai trận đối đầu trực tiếp. Thật ra vị trí thứ ba cũng là mục tiêu mà Bình Dương đặt ra từ trước ngày nhập cuộc.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công tiền vệ Trung Vĩnh ghi vào phút 63. Phải dự trận play off, LG ACB Hà Nội chỉ còn cách tự trách mình khi họ vào sân ở trận đấu sau cùng V-League 2005 với tâm trạng thờ ơ, chán chường vì chẳng còn chút động lực nào thi đấu trước một đối thủ không nhỉnh hơn thật sự.
Sân Thống Nhất: Thắng thua cùng vui
Phóng to |
|
Con tàu Thép - Cảng đã cập bến bình yên ở vòng đấu sau cùng của V-League 2005 - Ảnh: Sĩ Huyên |
Hơn một vạn cổ động viên Thép Cảng lặng như tờ vào phút 15 khi Fransic tung cú sút phạt trực tiếp vào góc cao, hạ gục thủ môn Tô Vĩnh Lợi mở tỉ số 1-0. Nỗi buồn của chủ nhà chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 phút: sau pha bật tường cùng Hồng Sơn - Văn Lợi, tiền đạo A Vỹ lọt vào vòng cấm địa đối phương rồi tự do sút ghi bàn gỡ 1-1. Một bàn thắng dễ chẳng khác gì nhặt đồ vật từ túi áo của chính mình.
Bàn thắng của A Vỹ giúp nhen nhóm lại khả năng lật ngược tình thế của đội chủ nhà trước hàng phòng ngự quá lỏng lẻo và luôn mắc lỗi vị trí nghiêm trọng của Hải Phòng. Phút 35 rồi 47, “sát thủ” Hồ Văn Lợi hai lần hạ gục thủ môn Tuấn Điệp bằng một cú sút phạt trực tiếp và một quả dứt điểm nhẹ nhưng hiểm hóc vào góc xa.
3-1, Thép Cảng thừa biết họ phải làm gì để bảo vệ chiến thắng quý giá ấy. Không ai bảo ai, cả đội lùi sâu về sân nhà để phòng ngự kể từ phút 47 (sau bàn thắng 3-1 của Hồ Văn Lợi). Hải Phòng tha hồ tấn công, nhưng chẳng mấy nôn nóng, bởi bên ngoài sân liên tục thông báo cho biết kết quả trên các sân khác. Rồi thì chuyện cuối cùng cũng đến vào phút 84: Fransic vượt qua cả hàng phòng ngự dâng cao của Thép Cảng một cách dễ dàng như dạo chợ trước lúc tung cú sút vào góc xa, gỡ 2-3. Một kết thúc vừa đủ để đôi bên nói lời tạm biệt, hẹn gặp lại ở mùa bóng sang năm.
Sân Vinh: Mưa gôn
Nhận suất rớt hạng cách đây ba vòng đấu, Đồng Tháp quyết định cất những cựu binh, thay vào đó là những gương mặt trẻ để có dịp cọ xát chuẩn bị cho giải hạng nhất mùa tới và vòng đấu loại giải U-21 toàn quốc trong tháng 8 này. Chính vì lẽ đó là chẳng mấy bất ngờ khi họ thua đậm 2-6 trước chủ nhà SLNA ở vòng đấu sau cùng của giải.
Sân Thiên Trường: Quyết định khó hiểu của trọng tài
Đúng vào phút sau cùng của trận Nam Định - Bình Định (khi tỉ số đang là 2-2), trọng tài đẳng cấp FIFA Lê Văn Tú có một quyết định hết sức khó hiểu: trung vệ Thanh Tùng chèn ngã tiền đạo Minh Mính (9 - Bình Định) trong vòng cấm địa. Sau tiếng còi phạt và chỉ tay vào chấm 11m của trọng tài, nhiều cầu thủ Nam Định xông vào tranh cãi gay gắt.
Không hiểu có phải vì sợ những tiếng thét, những lời mắng chửi của cầu thủ chủ nhà hay không mà trọng tài Tú làm ngẩn ngơ những ai theo dõi qua màn nhỏ do VTV3 truyền hình trực tiếp - hủy bỏ quả phạt đền!
1 điểm chia đều cho Nam Định lẫn Bình Định ở vòng đấu này giúp cả hai cùng góp mặt với V-League 2006.
Sân Hà Nội: Hoàng Anh lên tiếng
Sau lúc bị dẫn điểm bởi bàn thắng của Das Silva vào phút 50, cựu vô địch Hoàng Anh vùng lên tấn công mãnh liệt và lật ngược thế cờ ngoạn mục trong 40 phút sau cùng của trận đấu với 2 bàn thắng của Vimon và bàn còn lại của Nguyễn Minh Hải. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của Minh Hải (là một trong ba cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất ở V-League 2005) tại giải lần này.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận