16/08/2020 10:05 GMT+7

Kết thúc kỷ nguyên Barca

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Bayern Munich (B.M) không chỉ hủy diệt Barca ở trận tứ kết Champions League, họ xem như đã đóng cột mốc kết thúc cho một kỷ nguyên bóng đá: kỷ nguyên của tiki-taka.

Kết thúc kỷ nguyên Barca - Ảnh 1.

Messi nên rời Barca vì chính anh và đội bóng - Ảnh: AFP

Thảm bại kinh hoàng với tỉ số 2-8 trước Bayern rạng sáng qua chắc chắn khiến Barca quyết tâm thực hiện một cuộc cách mạng triệt để, điều mà đáng lý họ đã phải làm từ cách đây vài năm.

Từ thuở thua Roma

Đã năm mùa giải liên tiếp, Barca không lọt vào trận chung kết Champions League. Messi chưa từng trải qua một giai đoạn tăm tối đến vậy kể từ khi anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và đó là hành trình 5 năm đi từ đỉnh cao đến vực sâu.

Mùa 2015-2016, Barca vào cuộc với tư thế đương kim vô địch. Rồi họ phải dừng chân ở tứ kết khi đụng phải Atletico - một đội bóng siêu phòng ngự. Đó là chuyện quen thuộc ngay cả trong những năm tháng hoàng kim dưới thời HLV Pep Guardiola, Barca luôn bị làm khó khi gặp phải những đội bóng giỏi phòng ngự như thế.

Một năm sau, Barca tiếp tục phải dừng chân ở tứ kết trước Juventus - một đội bóng giỏi phòng ngự.

2 năm liền dừng chân ở tứ kết chưa phải vực sâu mà nhiều CĐV nghĩ tới. Năm 2018, Barca ôm hận trước AS Roma, sau khi đã thắng đến 4-1 ở lượt đi, và rồi thua lại 0-3 trong trận lượt về. AS Roma chưa bao giờ là một đội bóng giỏi phòng ngự. Cái cách họ loại Barca cũng dựa trên hàng công bùng nổ.

Bị lội ngược dòng, điều ngày càng trở nên quen thuộc với Barca chỉ là hình thức, bản chất trong thất bại trước AS Roma nằm ở lối chơi. Những năm trước đó, Barca thua vì hàng công bế tắc, vì Messi hỏng phạt đền, vì các chân sút khác bỏ lỡ nhiều cơ hội, vì kém may mắn...

Còn kể từ thất bại trước Roma, Barca thua đơn giản vì họ kém đối phương toàn diện. Từ thất bại trước Roma, sự suy yếu của tiki-taka làm lối chơi của Barca đã trở nên... hoàn chỉnh (!).

Và 3 năm qua, Barca đã luôn cúi đầu rời Champions League một cách tủi hổ như thế mỗi khi họ rời xa sân nhà Nou Camp.

Đã đến lúc Messi "từ chức"

Thật vô lý nếu đổ trách nhiệm của thất bại lên đầu Messi trong trận thua trước B.M. Ít ra khi có bóng, Messi luôn khiến tình huống tấn công của Barca trở nên nguy hiểm. Vấn đề là anh rất ít khi nhận được bóng với các đồng đội ở tuyến sau chơi tệ hại như thế.

Ở hàng thủ, Gerard Pique và Clement Lenglet hầu như không kèm nổi bất kỳ tiền đạo nào của B.M. Semedo, Sergio Busquets, De Jong và Sergi Roberto làm mất bóng còn nhiều hơn số lần họ triển khai thành công...

Nhưng đây lại không phải thất bại gói gọn trong khuôn khổ một trận đấu. Sau những gì diễn ra ở Olimpico, Anfield, rồi Da Luz, những lần thảm bại đã cấu thành sự suy tàn của đế chế tiki-taka. Messi - vị vua của đế chế đó tất nhiên phải chịu trách nhiệm.

Nhiều năm qua, những tờ báo thân Real như Marca và AS đăng vô số thông tin cho thấy Messi giống như một "con cừu đen" trong tập thể Barca. Quyền lực của anh và những người bạn thân (gồm Luis Suarez và nhóm các cầu thủ trưởng thành từ La Masia) lũng đoạn đội bóng, khiến những cầu thủ còn lại không thể phát huy tối đa năng lực.

Câu chuyện có thể bị thổi phồng quá mức, nhưng nó chắc chắn tồn tại, và cũng không hề xa lạ trong thế giới bóng đá đỉnh cao.

Là thiên tài trên sân bóng, nhưng Messi chưa bao giờ được xem như một người giỏi trong vai trò dẫn dắt hay lãnh đạo. Thời đỉnh cao của Barca là khi Carles Puyol và Xavi mang băng đội trưởng. Giữa họ và các đời chủ tịch Barca luôn tồn tại sự gắn kết rất mật thiết.

Messi thì không, thế giới bóng đá của anh chỉ là những xúc cảm trên sân bóng.

Barca suy sụp vì Messi có quá nhiều quyền lực ở Nou Camp? Ngược lại, vì anh không đủ quyền lực. Messi không thích Griezmann, nhưng không thể ngăn Griezmann đến Barca.

Messi mâu thuẫn với ban lãnh đạo, nhưng rồi vẫn phải giảm lương, vẫn phải oằn mình gồng gánh và nhận chỉ trích thay cho đội bóng mỗi khi ra sân. Quyền lực của Messi chỉ là đôi lần lời qua tiếng lại với ban lãnh đạo, là việc quyết định sẽ chuyền bóng cho ai trên sân cỏ...

Cuộc cách mạng chắc chắn phải diễn ra, và lần này sẽ không chỉ nằm trên chiếc ghế HLV trưởng. Messi và những người bạn thân của anh có đủ dũng khí ra đi để tốt cho cả anh lẫn Barca?

Phương án trung hòa nhất có thể là sự trở lại của Xavi trên băng ghế HLV. Khi đó, đằng nào thì Messi cũng không nên, và cũng không thể tiếp tục vai trò đầu tàu ở Barca.

Dân mạng chế cảnh Messi viết thư chia tay Dân mạng chế cảnh Messi viết thư chia tay 'mối tình đầu' sau trận Barca thảm bại 2-8

TTO - Cộng đồng mạng đã dậy sóng sau khi Barcelona thảm bại 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League, trong đó Lionel Messi trở thành "nguồn cảm hứng" để mọi người... trêu đùa, chế giễu.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Barca Messi Bayern Munich