12/12/2018 09:08 GMT+7

Kết quả hòa vẫn mang lại nhiều hi vọng cho tuyển Malaysia

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 đã để lại nhiều ấn tượng trong các cổ động viên cũng như giới báo chí châu Á. Trang FOX Sports Asia đã chỉ ra những điều đáng nhớ nhất sau trận đấu này.

Kết quả hòa vẫn mang lại nhiều hi vọng cho tuyển Malaysia - Ảnh 1.

Trận hòa 2-2 trên sân khách mang lại một chút lợi thế cho Việt Nam trước trận lượt về - Ảnh: N.K.

Trên 100.000 người Malaysia đến sân Bukit Jalil

Trước trận chung kết, các cổ động viên Malaysia đã tạo ra một cơn sốt vé để có cơ hội vào sân Bukit Jalil tiếp lửa đội nhà.

Dù sức chứa lên đến 88.482 chỗ ngồi nhưng sân đấu vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu cho người hâm mộ Malaysia.

Vì vậy, bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Malaysia, ông Syed Saddiq, đã quyết định mở cửa sân vận động trong nhà ở khu phức hợp Bukit Jalil để phục vụ các cổ động viên qua màn chiếu trực tiếp. Như vậy, trên 100.000 CĐV Malaysia đã có mặt tại Bukit Jalil.

Cú giật cùi chỏ của Duy Mạnh không bị thổi phạt

Khi trận đấu diễn ra được 10 phút, trong một pha tấn công của các cầu thủ Malaysia, trong khi truy cản, Duy Mạnh đã có pha giật cùi chỏ vào thủ quân Zaquan Adha của tuyển Malaysia.

Toàn bộ các cầu thủ trên ghế dự bị của đội chủ nhà đã chạy đến trọng tài thứ tư đề nghị xử lý tình huống trên. Tuy nhiên, trọng tài chính Beath Christopher quyết định không thổi phạt Duy Mạnh.

Ở tình huống này, nếu tuyển Việt Nam mất người do Duy Mạnh nhận thẻ, cục diện trận đấu sẽ hoàn toàn khác.

Kết quả hòa vẫn mang lại nhiều hi vọng cho tuyển Malaysia - Ảnh 2.

Hàng tiền vệ Việt Nam có một ngày thi đấu thành công với bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy - Ảnh: N.K.

Sức mạnh của Việt Nam khiến Malaysia phải rượt đuổi tỉ số

Sau khi trận chung kết bắt đầu, các cầu thủ chủ nhà Malaysia tràn lên tấn công và tạo được nhiều tình huống gây sức ép với sự nguy hiểm của Talaha và Zaquan.

Tuy nhiên, ngay trong tình huống tấn công có nét đầu tiên, Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Huy Hùng. Chỉ 2 phút sau, Đức Huy ghi bàn nâng tỉ số 2-0.

Lúc này, Malaysia buộc phải tấn công lấy lại thế trận. Nếu Việt Nam giành cả lợi thế về tỉ số và tinh thần sau trận đấu này, Malaysia sẽ gặp khó khăn gấp bội trong trận lượt về.

Bàn thắng trước giờ nghỉ giúp Malaysia lấy lại thế trận

Bất ngờ thua 2 bàn trên sân nhà, Malaysia rất có thể phải chịu cảnh vỡ trận. Nhưng trong lúc khó khăn, trung vệ Shahrul Saad đã có pha đánh đầu chuẩn xác sau tình huống sút phạt bên phía cánh trái của tiền vệ Syamer Kutty Abba.

Bàn thắng không chỉ giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần để bước vào hiệp 2, mà còn làm cho những cổ động viên trên khán đài cổ vũ hưng phấn và nhiệt tình hơn.

Người hùng Rasid và pha sút phạt đẹp mắt

Phút 60, khi tỉ số đang là 2-1, Malaysia rất cần một người hùng tỏa sáng để giúp họ cân bằng tỉ số.

Và Safawi Rasid - người dẫn đầu danh sách sút cầu môn tại giải năm nay - đã thực hiện cú sút phạt trực tiếp vào góc xa khung thành bất chấp mọi nỗ lực của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Dù gặp đôi chút khó khăn khi bị ghi 2 bàn trên sân nhà, nhưng kết quả hòa vẫn mang nhiều hi vọng cho Malaysia trước trận lượt về.

Trung vệ Đình Trọng: 'Tuyển Việt Nam có quyền tự quyết' Trung vệ Đình Trọng: "Tuyển Việt Nam có quyền tự quyết"

TTO - Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Trần Đình Trọng cho biết đội tuyển VN vẫn có quyền tự quyết dù hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.


VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên