10/12/2020 11:00 GMT+7

Kết cục hợp lý cho Quỷ đỏ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Gần 2 tháng trước, M.U quật ngã chủ nhà PSG rồi hủy diệt Leipzig 5-0. Nhiều CĐV 'Quỷ đỏ' khi đó đã mơ mộng về việc lên ngôi vô địch Champions League.

Kết cục hợp lý cho Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của HLV Solskjaer sau khi M.U bị loại - Ảnh: AFP

Nhưng rạng sáng 9-12, M.U đánh mất vé vào vòng knock-out sau khi thua Leipzig 2-3.

Người hâm mộ M.U vẫn có quyền tiếc nuối, bởi nếu không có cái chân giơ ra kịp thời của thủ thành Gulacsi ở phút 90+3, M.U đã có thể gỡ 3-3, để một lần nữa hoàn thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và đi tiếp vào vòng trong.

Trước khoảnh khắc sống còn đó, M.U đã mang đến những giây phút khấp khởi chờ đợi đến nghẹt thở cho người hâm mộ. 

Họ thua trước 3 bàn trong vòng 69 phút, nhưng ghi liền 2 bàn ở phút 80 và 82 do công Bruno Fernandes và Paul Pogba. Sức ép M.U tạo ra trong 10 phút cuối trận đủ để CĐV "Quỷ đỏ" mơ mộng về chuyện lội ngược dòng.

Nhưng HLV Solskjaer thừa nhận cay đắng sau trận đấu: "Champions League không phải là Premier League, bạn không thể thủng lưới 3 bàn rồi lại ngược dòng". Những cuộc lội ngược dòng luôn mang lại nhiều cảm xúc, nhưng nó quá may rủi. 

Những trận đấu kiểu này cũng bào mòn thể lực của các cầu thủ, khiến toàn đội phải căng mình đá pressing suốt 90 phút. Tuần nào cũng phải kịch đấu như vậy, đừng ngạc nhiên nếu M.U sớm kiệt sức.

Hiểu điều đó nhưng HLV Solskjaer lại không cách nào ngăn cản tình trạng tệ hại của hàng thủ M.U suốt nhiều tuần lễ qua. 

Vì vậy, thất bại này lỗi lớn nhất thuộc về Solskjaer - người đã sống sót một cách kỳ diệu qua suốt 2 năm dẫn dắt M.U dù chẳng mang lại thành tích rõ rệt và hầu như chẳng làm được gì hơn so với những người tiền nhiệm.

Trước khi bị sa thải, Moyes ít ra cũng lèo lái M.U lọt vào đến tận tứ kết Champions League mùa giải 2013-2014. 

Van Gaal mang về một chiếc cúp FA, Mourinho mang về sân Old Trafford đến 3 danh hiệu (Europa League, Cúp liên đoàn và Community Shield Cup) trong hơn 2 năm nắm đội. Còn Solskjaer lúc này vẫn tay trắng.

"Danh hiệu" của M.U trong 2 năm qua là trận thắng 4-0 trước Chelsea mùa giải năm ngoái, là màn quật ngã PSG gây sốc (ở mùa 2017-2018), hay một vài trận ngược dòng ngoạn mục mùa này... Tâm lý thỏa thuê của người hâm mộ M.U qua từng trận đấu đó phản ánh đúng hình ảnh "loser" (kẻ thua cuộc) mà họ thường châm chọc Liverpool một thời. M.U càng ngày càng trở thành một "đại gia" mà sức mạnh chỉ thể hiện trên truyền thông.

Solskjaer chịu trách nhiệm chính cho thất bại. Nhưng với sự sa sút của M.U suốt mấy năm qua, đó là hệ quả tất yếu khi một đội bóng được gầy dựng bởi những giá trị truyền thông nhiều hơn là giá trị bóng đá.

Ronaldo đánh bại Messi

Việc Barca thua 0-3 trước Juventus ở lượt trận cuối cùng giúp Juventus giành ngôi đầu bảng G. Nó khiến Barca giờ đây đối mặt với nguy cơ phải đụng độ những gã khổng lồ như Bayern Munich, Liverpool, Man City ở vòng 16 đội.

Trận này Messi chơi khá tốt khi tạo ra vô số cơ hội và những tình huống nguy hiểm nhưng đều bị thủ thành Gianluigi Buffon hóa giải. Trong khi đó, Ronaldo tuy không quá hay nhưng vẫn ghi 2 bàn trên chấm phạt đền, để "knock-out" kỳ phùng địch thủ trong lần tái ngộ đầu tiên kể từ khi anh rời Real Madrid.

Sinh tử chiến của Sinh tử chiến của 'quỷ đỏ' M.U

TTO - Bảng H được mệnh danh "bảng tử thần", đến trước vòng cuối vẫn chưa xác định đội nào sẽ giành vé đi tiếp. Và tâm điểm của lượt trận rạng sáng 9-12 (K+PM THTT lúc 3h) là trận quyết đấu Leipzig - M.U.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên