09/01/2011 12:43 GMT+7

Kền kền trắng dè chừng tàu ngầm vàng

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng mai 10-1, Real Madrid sẽ tiếp Villarreal trên sân nhà Santiago Bernabeu. Dĩ nhiên Real Madrid là đội được đánh giá cao hơn hẳn nhưng việc nhà cái ra kèo chấp đến 1 3/4 trái là quá nhiều.

TTO - Rạng sáng mai 10-1, Real Madrid sẽ tiếp Villarreal trên sân nhà Santiago Bernabeu. Dĩ nhiên Real Madrid là đội được đánh giá cao hơn hẳn nhưng việc nhà cái ra kèo chấp đến 1 3/4 trái là quá nhiều.

Nếu nằm kèo trên thì Real Madrid sẽ phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn. Và đây là điều khó khăn vì Villarreal có hàng thủ tốt thứ nhì tại La Liga, cùng với Real Madrid chỉ mới để thủng lưới 14 bàn sau 17 trận.

Và nhất là trong giai đoạn hiện nay, hàng công của Real Madrid đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi tiền đạo số một của họ là Higuain sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa bóng trong khi người đá thay Benzema mới chỉ ghi được một bàn sau 17 lần ra quân tại La Liga.

Benzema chơi khá đồng đội và là người đã kiến tạo một bàn thắng để Ronaldo ghi bàn trong trận thắng Getafe 3-2 hồi đầu tuần nhưng tiền đạo này không có duyên ghi bàn và gần như mất hút trong suốt trận đấu.

Sự trở lại của Kaka giúp cho HLV Mourinho có thêm nhiều phương án chữa cháy, hoặc đôn Ronaldo lên đá tiền đạo cắm hoặc chính Kaka sẽ làm nhiệm vụ này.

Việc thiếu tiền đạo không khiến Real Madrid yếu đi nhưng chỉ làm cho họ không còn những trận thắng hủy diệt như đầu mùa. Quả thật vậy, với hàng tiền vệ đầy ắp ngôi sao tấn công như Ronaldo, Oezil, Di Maria, Kaka và các tiền vệ phòng ngự có khả năng phát động tấn công như Alonso và Diarra thì Real Madrid vẫn là một con ngáo ộp với bất kỳ đội bóng nào.

Trong phát biểu mới nhất, HLV Mourinho cho biết Kaka sẽ không ra sân ngay từ đầu mà Benzema vẫn tiếp tục được tin tưởng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiết lộ nếu Real Madrid bị dẫn bàn hay hòa thì Kaka sẽ được tung vào sân để đá tiền đạo, nếu không anh chỉ vào sân với vai trò tiền vệ.

Chiến thắng là trong tầm tay của Real Madrid khi tất cả các cầu thủ chính thức của đội bóng này đều đã được nghỉ dưỡng sức hồi giữa tuần khi họ thua Levante 0-2 nhưng giành chiến thắng chung cuộc 8-2 để lọt vào tứ kết Cúp nhà vua.

Ngược lại, Villarreal vừa phải trải qua 90 phút chiến đấu thực sự để lội ngược dòng, từ chỗ bị dẫn 0-2 đã thắng Valencia 4-2 trên sân nhà El Madrigal để giành quyền vào tứ kết Cúp nhà vua.

Trận thắng oanh liệt này có hai tác dụng, một xấu một tốt cho Villarreal. Xấu là họ phải vắt kiệt sức đội hình chính thức và tốt là vì nó như một liều doping tinh thần cho Tàu ngầm vàng trong hy vọng bắn hạ Kền kền trắng.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên