- Nếu bảo “lo lắng hoang mang là kém hiểu biết” thì tui cũng tự thấy mình... kém hiểu biết. Mà chắc kém nhiều nữa, vì dù ở xa khu vực “rung lắc” đó, không hề chịu chút dư chấn nào tui vẫn rất lo lắng khi đọc những dòng thông tin trên báo. Lo cho bà con mình quá chừng. Nên thiệt đúng là kém hiểu biết quá chừng!
- Kiểu này thì có lẽ nhiều người “kém hiểu biết” lắm! Cũng phải thôi, cỡ tụi mình thì cái “hiểu biết” so với bác tiến sĩ học rộng tài cao ấy đương nhiên là không thể sánh kịp rồi. Đành chịu tiếng... “kém hiểu biết” vậy!
- Nhưng tui cũng lấy làm lạ, “hiểu biết” cao siêu như bác ấy mà lại hình như không “hiểu” rằng nỗi lo lắng hoang mang của bà con là một nỗi lo rất thật của những người đang sống tại một khu vực với một hồ nước khổng lồ liên tục có những cơn “rung lắc”. Tính mạng, gia sản của cả gia đình, họ tộc nằm trong nỗi lo ấy. Bác tiến sĩ ấy lại như cũng chưa “biết” hết bao lo toan vất vả thiệt hại trong cuộc sống hằng ngày mà bà con đang gánh chịu.
- Muốn “hiểu”, muốn “biết” như thế thì phải gần bà con, thương bà con, phải đến sống cùng “rung lắc” với bà con, ông ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận