![]() |
Chiều 10-10, đại tá Phan Anh Minh - phó giám đốc Công an TP.HCM - đã tới Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM thăm và trao giấy khen, tiền thưởng cho anh Minh Tiến - Ảnh: T.T.D. |
Anh Dương Tùng (Việt kiều Mỹ) cho biết qua báo Tuổi Trẻ anh biết thành tích bắt cướp của anh Tiến khi anh còn ở Mỹ. Về VN cách đây ít tuần, anh Tùng định sẽ tìm gặp anh Tiến để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Sáng 10-10, đọc báo nghe hung tin anh Tiến bị thương khi truy đuổi cướp, anh Tùng liền tìm tới bệnh viện thăm hỏi và tặng quà anh Tiến. Chứng kiến anh Tiến đang vật vã bởi những cơn đau trên giường bệnh, anh Tùng nói: “Tôi thấy như mình và bà con thành phố đang mắc nợ anh Tiến vậy”.
Ông Năm, một người chạy xe ôm và là hàng xóm của anh Tiến, cũng đến thăm anh. Nhìn thấy anh Tiến mặt mũi bầm tím, máu chảy ra từ mũi, miệng, ông Năm rơm rớm nước mắt: “Sáng ra bãi xe, nghe bạn chạy xe ôm nói anh hiệp sĩ bắt cướp bị thương, tôi vội vàng tìm tới thăm anh, nhìn anh thế này tôi lo quá!”. Ông Năm không có quà tặng anh Tiến, nhưng ông đã dành gần hai giờ ngồi bên giường bệnh dùng khăn lạnh đắp lên mắt cho anh Tiến bớt đau. Ông Năm kể những lúc ông khó khăn luôn được anh Tiến ra tay giúp đỡ. “Kẻ xấu không ưa anh Tiến, nhưng những người dân như chúng tôi quý trọng và thương ảnh lắm” - ông Năm nói.
Đại diện các cơ quan, đơn vị như: Công an Q.10, Công an P.9, Q.10, Công an Q.Tân Phú, UBND Q.Tân Phú, Công ty Sasco, Tập đoàn C.T Group VN, Tập đoàn Công nghiệp cao su VN… đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho anh Tiến. Tính đến 17g ngày 10-10, các cá nhân và đơn vị đã tặng anh Tiến gần 10 triệu đồng.
BS Lê Trung Nghĩa, phó trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt, cho biết anh Tiến bị gãy xương hàm trên, gãy hàm gò má trái và gãy xương ổ răng cửa hàm trên. Trong tuần tới, các bác sĩ sẽ phẫu thuật để nâng xương gò má, cố định hai hàm và sau đó xử lý hàm răng cho anh Tiến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận