05/12/2014 10:02 GMT+7

​Kể khổ chẳng ăn thua

BÚT BI
BÚT BI

TT - Kính gửi các cơ quan chức năng,

Tôi tên là Nguyễn Văn Tèo, nghề nghiệp là công nhân. Nay tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau:

Thưa quý cơ quan, tôi năm nay đã 35 tuổi. Tôi có người yêu cũng là công nhân. Chúng tôi yêu nhau đã hơn 5 năm mà vẫn chưa dám tiến đến hôn nhân, dù cha mẹ hai bên thúc giục hằng ngày.

Lý do khiến chúng tôi chưa dám cưới là vì tổng thu nhập của chúng tôi chỉ 7 triệu đồng/tháng/hai người. Trong đó, khoản chi lớn nhất của chúng tôi là thuê phòng trọ, đến 800.000 đồng/tháng/phòng rộng 8m2.

Vừa rồi, nghe bạn bè thông tin rằng Nhà nước cho thuê một căn biệt thự rộng hơn 400m2 mà chỉ 460.000 đồng/tháng, nên tôi mạnh dạn làm đơn này.

Theo giá đó, một mét vuông chỉ hơn 1.000 đồng. Và nếu được thuê nhà với giá đó, tôi tin rằng sẽ đủ tự tin để cưới vợ, vì nhu cầu của chúng tôi chỉ 30m2, chỉ tốn khoảng 40.000 đồng/tháng cho chuyện ở.

***

Anh Tèo không biết chuyển lá đơn này đến địa chỉ nào, nên có liên lạc nhờ Bút Bi giúp đỡ. Trước khi chuyển lá đơn này ra thủ đô, Bút Bi hỏi: Xin lỗi, cho hỏi ba anh Tèo làm gì?

Anh Tèo trả lời: Ba tôi làm nông, bây giờ bị mất sức, nhà nghèo lắm...

Ồ, anh kể khổ thì chả ăn thua. Cứ tưởng ba anh trước đây làm chủ tịch chứ...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên