- Bà xã tui mấy bữa nay cũng theo hỏi hoài. Thiệt phiền là bả cứ nhìn vào mấy mức thưởng cao trên báo rồi chép miệng ao ước.
- Ông phải nói để bà chị đáp xuống thực tế phũ phàng đi. Mấy mức thưởng cao vợi đó chỉ rơi vào vài vị trí quan trọng, không phải số đông đâu! Còn mức thưởng của anh em mình, nếu may ra có, cũng chỉ xếp cuối bảng thôi.
- Có thưởng tết là vui rồi. Tất nhiên, nếu thưởng kha khá thì... vui hơn. Tui nghĩ chắc cũng còn những nơi làm ăn thất bát không có thưởng tết, hay lại phải thưởng tết bằng sản phẩm tồn kho như năm ngoái. Thời điểm chộn rộn chuyện thưởng tết này, việc kẻ vui người buồn là thế đó. Chỉ mong năm tới, chuyện làm ăn ngày càng tốt hơn, kinh tế đi lên, nói chuyện thưởng tết chỉ toàn nói chuyện vui.
- Tui đang ngóng chờ tin vui từ sếp đây. Có khoản tiền thưởng để lo cho tụi nhỏ cái áo mới, để bà xã đi chợ sắm sửa mâm cơm cúng ông bà ba ngày tết. Kế hoạch tết của gia đình tui chắc cũng giông giống gia đình ông anh và nhiều người khác là thế. Mong sao những kế hoạch này đều sẽ được triển khai chứ không nằm trên giấy, để ngày xuân mọi người cùng có chung niềm vui ấm áp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận