Tag: Giết người

Đâm nhau qua lại chết người chỉ vì coi phim trên điện thoại mở loa ngoài gây mất ngủ

Huỳnh Tâm Em (34 tuổi, Cà Mau) bị tuyên 7 năm tù tội giết người do mở loa điện thoại lớn khiến bạn tàu không ngủ được.

Vụ lái xe bồn cố tình làm nạn nhân tử vong: Ước vọng mãi dang dở của cô nữ sinh vừa thi đỗ cấp 3

Bên di ảnh cháu ngoại, bà Ngoan luôn nhắc lại nụ cười trong trẻo của N.Đ.H.A. cách đây ít hôm, khi em còn háo hức kể về những ước mơ và dự định tuổi học trò.

Đâm chết người sau khi cãi nhau trong quán karaoke ở Tây Ninh, 2 người lãnh án tù

Sau khi hai nhóm cãi nhau ở quán karaoke, Công rủ Vinh "dứt" nhóm kia rồi cả hai xuống bếp của quán cầm dao lên tấn công khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ thảm án tại Đắk Lắk

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, trú phường Ea Kao) khai nguyên nhân gây thảm án tại Đắk Lắk là vì ghen tuông và bị coi thường.

Thảm án tại Đắk Lắk: Nửa đêm ra tay sát hại 4 người trong gia đình vợ

Nửa đêm, Thuận cãi vã với vợ (có con chung nhưng không đăng ký kết hôn) rồi ra tay sát hại nhiều người trong gia đình cô.

Cầm súng, dao tấn công nhóm người 'đậu xe chắn lối', 3 người lãnh án tội giết người

Cự cãi về việc nhóm của H. có người đậu ô tô chắn lối đi, Linh rủ Minh, Trí cầm theo dao, súng đến tấn công khiến nhiều người bị thương.

Lãnh 10 năm tù vì bịt mắt, chém bạn trai trong khách sạn

Giả vờ tặng quà và yêu cầu bạn trai bịt mắt để tạo 'bất ngờ', một giáo viên ở TP.HCM dùng dao tấn công khiến nạn nhân thương tích 28%.

Ghen tuông, giết người tình rồi đem vứt xác xuống kênh ở Tây Ninh

Phát hiện người mình sống chung đi với người đàn ông khác, Nhã ra tay giết chết nạn nhân khi đang sống chung cùng nhà trọ, sau đó chở nạn nhân đi vứt xác trong đêm.

Người cha nghĩ quẩn, đầu độc con vì tình cảnh bi đát

Do hoàn cảnh gia đình bi đát, kiệt quệ về kinh tế, Hà Văn Đánh đã nghĩ quẩn, mua thuốc ngủ về tự tử, rồi đầu độc chính con gái của mình khi bé mới chỉ 7 tháng tuổi.

Tới nhà bạn uống rượu, cự bạn không chịu uống rượu với mình thì bị đâm chết

T. đến nhà Phước rủ uống rượu nhưng Phước không uống nên T. uống một mình. Uống xong, T. cự cãi việc Phước không chịu uống rượu với mình và nói sẽ "bắn" Phước.