25/06/2014 20:34 GMT+7

Kẻ đánh chết người đền tội sau 22 năm trốn truy nã

XUÂN VINH
XUÂN VINH

TTO - Sau khi đánh chết người, Nguyễn Hữu Long trốn lệnh truy nã, vào TP Buôn Mê Thuột thay tên đổi họ. Tưởng thoát tội nhưng "lưới trời lồng lộng", 22 năm sau Long vẫn phải hầu tòa chịu án 9 năm tù.

pMzhBJcQ.jpgPhóng to
Bị cáo Long tại phiên tòa sơ thẩm

Chiều 25-6, Tóa án nhân dân tỉnh Bình Định đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Long (60 tuổi, trú ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, Bình Định) 9 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Đồng thời, tòa buộc bị cáo Long bồi thường hơn 69 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, vào khoảng 5g sáng ngày 12-5-1992, vì bực tức việc ông Lê Văn Tâm (ngụ cùng địa phương) đến gọi đi vác mía thuê trong khi mình đang đi làm cho người khác nên Long đã rủ mọi người (trong đó có ông Phan Chấn Anh, ngụ cùng địa phương) đi đánh ông Tâm.

Do không ai đồng ý nên Long đã tự mình dùng tay đánh liên tiếp vào mặt ông Phan Chấn Anh. Theo phản xạ, ông Anh né nên đã té ngã gây trọng thương dẫn đến tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi phát hiện ông Anh chết, Long đã bỏ trốn lên TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk và thay đổi họ tên khác là Lê Hữu Phước hòng trốn truy nã của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, cuối cùng Long cũng bị cơ quan chức năng tóm gọn sau 22 năm lẩn trốn.

XUÂN VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên