Các bị cáo đã đâm chết nạn nhân Đỗ Minh Tuyền (ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) ngay tại nhà vào chiều 30 tết (2-2-2011).
Phóng to |
|
Trần Văn Ngon (bìa trái), Đoàn Trung Quân (bìa phải) tại tòa phúc thẩm - Ảnh: Chi Mai |
Theo án sơ thẩm, giữa nạn nhân Đỗ Minh Tuyền và Trần Văn Ngon đã có mâu thuẫn với nhau do anh Tuyền có lần đến uống rượu và quậy phá, đập đồ tại quán nhậu Huynh Đệ do Ngon làm chủ. 2g sáng 2-2-2011, anh Tuyền đem cây rựa đến nhà Ngon kiếm chuyện nhưng Ngon không mở cửa. 7g sáng cùng ngày, Ngon cùng một số người mang dao đến nhà anh Tuyền để “hỏi tội” lại nhưng anh Tuyền không có nhà nên ra về. Khoảng 14g, trong lúc Ngon cùng bạn ngồi uống rượu thì anh Tuyền gọi điện thoại cho Ngon. Hai bên lại chửi bới, khiêu khích nhau, anh Tuyền thách thức Ngon đến nhà tìm mình lần nữa. Nghe xong điện thoại, Ngon cùng nhóm người đang ngồi nhậu (gồm bốn bị cáo) đã đứng dậy cầm hung khí đến nhà anh Tuyền.
Đến trước cửa nhà, thấy anh Tuyền cầm mã tấu đứng chờ sẵn trước cửa nên ba người gồm Ngon, Đoàn Trung Quân và Trương Hải Âu đồng loạt xông vào (riêng Nguyễn Trọng Tấn đứng ngoài trông xe) đâm chém anh Tuyền. Cuộc ẩu đả khiến nạn nhân chết ngay lập tức. Tòa nhận định Quân là người đã đâm nhát dao trí mạng vào ngực anh Tuyền.
Khi trình bày lý do kháng cáo phúc thẩm, cha và anh trai của nạn nhân Tuyền (đều có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ án) khẳng định người đâm vào ngực anh Tuyền là Trần Văn Ngon chứ không phải Quân.
Tại phiên tòa, bị cáo Quân cũng kháng cáo cho rằng chỉ đâm trúng đùi anh Tuyền, còn Ngon mới là người đâm vào ngực anh. Giải thích vì sao tại cơ quan điều tra lại nhận mình đâm vào ngực anh Tuyền, Quân khai do mình có bệnh xã hội, trước sau gì cũng chết nên Ngon đã nhờ Quân đứng ra nhận giùm. Quân còn khai sau khi gây án, gia đình Ngon đã thuyết phục bị cáo cùng Ngon ra đầu thú. Lúc chở Quân tới cơ quan công an, cha của Ngon còn thuyết phục rằng: “Tao lo cho cán bộ điều tra hết rồi, mày khỏi lo đi”. Bị cáo Quân cũng khai rằng lúc ra đầu thú, bị cáo còn đang say rượu, đến cơ quan công an chỉ ngủ thôi nhưng không hiểu sao lại có một bản tường trình thể hiện là chính tay bị cáo viết thừa nhận tội. Cũng theo bị cáo Quân, nhiều lời khai của Quân là do cơ quan điều tra viết sẵn, bị cáo chỉ ký mà không đọc lại.
Tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên nhận định của cấp sơ thẩm, không chấp nhận lời khai của cha và anh trai nạn nhân vì cho rằng những lời khai này có nhiều mâu thuẫn, bất nhất và không phù hợp với chứng cứ khác của vụ án như biên bản hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi.
Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng cho rằng lời khai của bị cáo Quân là nhằm chối tội. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng nhận định: dù không trực tiếp gây ra cái chết cho anh Tuyền nhưng Ngon là người tổ chức, rủ rê đồng phạm đến đánh trả thù anh Tuyền nên mức án của Ngon phải bằng với Quân. Vì thế, hội đồng xét xử đã tuyên tăng án của Ngon từ 18 năm lên 20 năm tù, giữ nguyên hình phạt của các bị cáo khác là Đoàn Trung Quân (20 năm tù), Trương Hải Âu (15 năm tù) và Nguyễn Trọng Tấn (12 năm tù) cùng về tội giết người.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận