Tớ thích tính cách của cậu, vừa lạc quan vừa bền bỉ. Đôi khi tớ băn khoăn tự hỏi vì sao tớ lại gặp cậu và thân với cậu hơn bao người bạn mà tớ từng quen trên mạng. Có lẽ vì cậu và tớ trái ngược nhau, trái ngược hoàn toàn. Thế giới này rộng lớn, có đến hàng tỉ tỉ người, nhưng những chuyện buồn vui tớ lại chọn cậu để kể lể - điều mà tớ ít làm với bất cứ người nào.
Tớ nhớ mãi như in cái ngày gặp cậu. Vẫn là những buổi online đều đặn, nhưng ngày ấy khác hẳn mọi ngày. Cậu lạ lắm! Lạ như tính cách ban đầu của cậu khi gặp tớ. Và tớ bắt đầu ghi nhớ tên cậu, bắt đầu contact nick cậu với dòng chữ: bạn thân.
Tớ nhớ có một lần cậu gọi điện cho tớ. Nghe giọng nói mà chưa biết mặt. Trong đầu tớ đã vẽ ra chân dung của cậu, hồi hộp chờ đợi ngày gặp mặt Kalsiddon. Thật giống như tớ tưởng tượng, không sai khác một ly. Tớ linh cảm rất tốt về cậu.
Gặp rồi lại càng thân nhau hơn. Cậu vụng về nhưng tình cảm vô cùng. Đôi khi tớ ngẫm nghĩ không biết tình bạn của chúng ta rồi có mãi mãi bền vững hay không. Tớ thật sự sợ, vì đã trải qua biết bao cuộc hợp tan nên tớ hoàn toàn không tin vào bất cứ điều gì. Tớ sợ một ngày xung quanh tớ không còn bạn và cậu không còn thân thiện như xưa. Tớ sợ lắm, Kalsiddon ngốc ạ!
Áo Trắng số 13 (ra ngày 15-7-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận