TTO - Rạng sáng nay 13-3, dù đã dẫn trước hai bàn từ phút 35 nhưng 10 cầu thủ Juventus đã không thể bảo toàn tỷ số cho đến hết trận đấu và đành chấp nhận hòa 2-2 với Cesena. Như vậy Juventus đã trải qua bốn trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, ba thua và một hòa.
Áp lực trước trận đấu đã được các cầu thủ Juventus biến thành sức mạnh bằng việc tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ưu thế của Juventus được thể hiện bằng bàn thắng không được công nhận của hậu vệ Marco Motta ở phút thứ 9 vì trọng tài cho rằng cầu thủ này đã ở vào thế việt vị.
Tuy nhiên Juventus đã không phải đợi lâu khi có được bàn mở tỷ số ở phút 19. Trong pha phản công nhanh, lão tướng Del Piero gẫy bóng thông minh, đánh bại ba hậu vệ Cesena để Matri băng lên sút chéo góc, đưa bóng vừa vặn qua tay thủ môn Antonioli và đi vào góc xa. Đây là một trong những lần hiếm hoi Del Piero và Matri sát cánh cùng nhau nhưng họ đã phối hợp thật ăn ý.
Những tưởng bàn thắng sẽ giúp Juventus thừa thắng xông lên nhưng trái lại, họ lại lâm vào thế phải chống đỡ và chỉ còn biết trong chờ vào những pha phản công. Sở dĩ Juventus mất thế trận là bởi vì hàng tiền vệ gồm bốn cầu thủ Marchisio, Aquilani, Krasic, Pepe đã chơi quá yếu.
Phút 26, tận dụng sự lỏng lẻo của hàng tiền vệ Juventus, các cầu thủ Cesena có pha chọc khe thông minh để Giaccherini thoát xuống. Không còn lựa chọn khác, thủ môn Buffon buộc phải lao ra cản phá nhưng anh đã thua cú xỉa bóng của Giaccherini. Bóng từ từ lăn vào lưới trống nhưng lại tìm đúng cột dọc dội ra, Giaccherini ập đến sút bồi nhưng từ cự ly 3m, anh đã đệm bóng đi ra ngoài. Đây có lẽ là pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất của mùa bóng 2010-2011.
Trong khi vẫn chống đỡ vất vả thì Juventus bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Xuất phát từ đường chuyền ở trung lộ của Krasic, Matri đón bóng nhưng không dứt điểm mà chuyền ngang cho Del Piero để lão tướng tung cú vô lê sám sét trung khung gỗ, bóng dội ra đến đúng vị trí của Matri và tiền đạo mới chuyển đến Juventus đã đánh đầu vào lưới trống.
Dẫn trước hai bàn, các cổ động viên Juventus bắt đầu nghĩ đến một chiến thắng sau chuỗi ba trận thất bại liên tiếp nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Trong khi vẫn chưa hết vui sau bàn thắng thứ hai của Matri, Juventus đã bị thủng lưới.
Phút 41, cũng tương tự như tình huống Giaccherini thoát xuống, hàng phòng ngự Juventus một lần nữa bị đánh bại. Lần này Parolo thoát xuống đối mặt với Buffon và thủ môn buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm khi bị lừa qua. Trọng tài không ngần ngại tặng Buffon một thẻ vàng và cho Cesena hưởng quả phạt 11m. Jimenez lạnh lùng sút bóng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Họa vô đơn chí. Chỉ hai phút sau khi bị rút ngắn tỷ số, hậu vệ Marco Motta của Juventus lãnh thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Juventus chỉ còn thi đấu với 10 người và cũng từ đó họ chỉ còn biết chống đỡ và chống đỡ.
Sang đầu hiệp hai, HLV Delneri buộc phải "hy sinh" Krasic để thay bằng hậu vệ Grygera hòng củng cố hàng phòng ngự. Hơn người, Cesena đã tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành thủ môn Buffon và nếu không có sự xuất sắc của Buffon, Juventus đã bị thủng lưới nhiều lần.
Sau bốn lần cứu thua xuất sắc, đến phút 80 Buffon đã phải vào lưới nhặt bóng từ cú sút cự ly gần của Rosina. Trong pha bóng này, hàng phòng ngự của Juventus phải chịu một phần trách nhiệm vì phá bóng không dứt khoát sau cú đá phạt của đối phương.
Ở mặt trận tấn công, HLV Delneri đã thay cả Del Piero lẫn Matri bằng Martinez và Iaquinta nhưng cả hai cầu thủ vào sân đều không thể lập công.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận