Cả hai đội đều đang có chuỗi 3 trận toàn thắng tại Serie A, trong đó phong độ của Juventus ngày một đi lên trong khi màn trình diễn của Napoli trong vài tuần vừa qua là không thật sự thuyết phục. Cả hai lại cùng phải thi đấu tại Champions League hồi giữa tuần qua và ở trận này, Juventus có hai sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát, còn bên phía Napoli có ba sự thay đổi.
Juventus tràn lên tấn công ngay từ đầu trận, được hưởng ngay quả phạt góc ở phút thứ 2. Chính từ quả đá phạt góc này, Isla tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa, tạo ra tình huồng hỗn loạn trước khung thành Napoli để cho Fernando Llorente đệm bóng cận thành ghi bàn thắng mở tỉ số.
Phong độ không tốt của Napoli được thể hiện ở việc phải mãi đến phút thứ 20, họ mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành thủ môn Buffon, đó là cú sút không tốt của Insigne. Tuy nhiên, càng thi đấu, Napoli càng tìm được nhịp độ trận đấu, bắt đầu tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Buffon. Lần lượt Insigne rồi Hamsik thử tài thủ môn Buffon nhưng đều không thể giành chiến thắng.
Mọi nỗ lực của Napoli đã hoàn toàn chấm dứt ở phút thứ 72 khi Andrea Pirlo có quả sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp, làm tung lưới thủ môn Pepe Reina, nâng tỉ số lên 2-0. Đến phút thứ 83, bằng một cú sút ngẫu hứng, Paul Pogba ấn định chiến thắng 3-0 cho Juventus.
Vào cuối trận, trung vệ Ogbonna lãnh thẻ vàng thứ hai phải rời sân khiến chiến thắng của Juventus không được trọn vẹn. Tuy nhiên, trận thắng đã giúp Juventus vượt qua mặt Napoli và bám sát theo AS Roma.
Ở trận đấu cùng giờ, Firorentina dễ dàng giành thắng lợi 2-1 trước Sampdoria. Hai bàn thắng của Fiorentina đều do công của Giuseppe Rossi (phút 11 - phạt 11m và phút 17). Sau đó Gabbiadini ghi bàn danh dự cho Sampdoria ở phút 74.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận