TTO - Tuần trước, Udinese đã cắt mạch chiến thắng của Inter Milan bằng thắng lợi 3-1 và rạng sáng nay 31-1, đội bóng này lại "hạ sát" một ông lớn khác, Juventus bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Olimpico của Bà Đầm Già.
Hiệp một trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt trong đó Juventus có hai cơ hội. Một lần ở phút 19 khi Bonucci quá tham bóng sút chệch khung thành trong tư thế khó khăn thay vì chuyền cho Krasic trống trải bên cánh phải. Lần khác vào phút 37 khi thủ môn Mandanovic hai lần liên tiếp cản phá các cú dứt điểm của lão tướng Del Piero.
Sang đầu hiệp hai, thế trận đổi chiều với các pha tấn công liên tiếp của Udinese và thủ môn Buffon buộc phải làm việc vất vả. Liên tiếp trong hai phút 53 và 54, thủ môn vừa mới trở lại sau chấn thương này đã cản phá thành công các cú dứt điểm của Di Natale - cầu thủ luôn trung thành với Udinese và là trụ cột không thể thiếu của đội bóng này.
Trong thế trận đang bị Udinese lấn lướt, Juventus đột nhiên có bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp của Marchisio. Sau một pha bật tường với Krasic, Del Piero có bóng trong vòng cấm địa, hơi chếch bên cánh phải; anh vuốt bóng vào góc xa, bóng chạm người hậu vệ Udinese bật ra và Marchisio đã có pha bay người bắt vô lê tuyệt đẹp ở rìa vòng cấm địa, ghi bàn mở tỷ số.
Tuy nhiên sau đó nhưng sai sót trong hàng phòng ngự của Juventus đã khiến cho đội bóng phải trả giá.
Chưa đầy 10 phút sau khi ghi bàn thắng, Juventus đã để cho đối phương san bằng tỷ số. Phút 66, từ pha đá phạt góc, do các hậu vệ Juventus phá bóng không dứt khoát, tiền đạo Di Natalie có cơ hội tung cú sút chìm cực mạnh vào góc hẹp, thủ môn Buffon đã phản xạ nhanh như cắt bay người cản bóng nhưng Buffon đã hoàn toàn bất lực trong pha sút bồi của hậu vệ Zapata.
Lỗi trong bàn thắng này thuộc về ba hậu vệ của Juventus vì họ đã không để ý theo sát Zapata, người đứng ở vị trí rất "đường hoàng" trước khung thành Juventus.
Juventus tưởng chừng như lại một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 72 nhưng cú sút tầm xa của Del Piero đã tìm đúng xà ngang.
Người ta thường nghĩ đội bóng sẽ xui khi sút bóng trúng xà ngang. Nhưng hôm nay việc Juventus bị thủng lưới thêm không phải vì họ xui mà vì hàng phòng ngự quá dở. Phút 84, cũng từ một pha phá bóng không tốt, Juventus để cho cầu thủ Udinese xé toang hàng phòng ngự, thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào giữa, để cho Sanchez dễ dàng sút bóng ghi bàn ấn định tỷ số.
Trong những phút cuối trận, mỗi đội phải nhận một thẻ đỏ, Bonucci của Juventus phải rời sân ở phút 87 còn Sanchez nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 89.
Các mùa bóng qua, khi nào Udinese cũng bị chảy máu tài năng mà một trong số đó là Simone Pepe đã đến Juventus. Nhưng khi nào Udinese cũng tìm ra được những nhân tố mới để tồn tại ở một Serie A rất khắc nghiệt. Thắng Juventus, họ đang có chuỗi năm trận thắng liên tiếp và đã leo lên hạng sáu, đẩy Juventus xuống hạng bảy.
Với Juventus và các cổ động viên của họ, mùa bóng này coi như đã chấm dứt. Juventus bị loại khỏi Europa League sau các chuỗi trận hòa liên tiếp; hồi giữa tuần qua đã bị AS Roma loại khỏi Cúp QG Ý và giờ đây họ đã rớt xuống hạng bảy, kém AC Milan 12 điểm. Mục tiêu duy nhất của Juventus giờ đây là chiếc vé dự Champions League và họ đang kém khu vực này năm điểm.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận