"Justin và Ella - Các con chết cả rồi!"

TRƯỜNG SƠN - HÀ AN - THANH TUẤN - QUỐC VIỆT
TRƯỜNG SƠN - HÀ AN - THANH TUẤN - QUỐC VIỆT

TTO - Bị cô lập vì mất điện và đường dây điện thoại bị cắt đứt, các nạn nhân siêu bão Haiyan ở Philippines chỉ còn biết nhờ đến ống kính máy quay của truyền thông quốc tế để gửi lời nhắn đến người thân đang sống tại nước ngoài.

QxinA9uP.jpgPhóng to
Một phụ nữ vừa khóc vừa bồng con ra máy bay quân sự để di tản khỏi Tacloban - Ảnh: CNN

Nạn nhân bão Haiyan uống bất kỳ nguồn nước nào tìm đượcNhật ký hậu Haiyan: Chẳng còn nơi để vềKhung cảnh khủng khiếp tại Philippines sau bão HaiyanMột số dân vùng bão Philippines "hung hãn vì đói khát"

Nhưng hầu hết đó là tin dữ mà không ai mong được nghe!

“Gửi mẹ của các con anh, người đang sống ở Virginia. Anh biết em sẽ xem đoạn phim này. Justin và Ella. Chúng chết cả rồi” - một người đàn ông ở tỉnh Leyte, một trong những nơi bị hủy diệt nặng nề nhất, ràn rụa nước mắt nói với phóng viên đài ABS-CBN.

ABS-CBN cũng hỏi một người đàn ông khác liệu ông có lời nhắn nào cho thân nhân ở nước ngoài không, và máy quay lại ngập nước mắt của người vừa mất con gái vì “cơn bão quỷ”.

“Chỉ là để mọi người biết, Josie chết rồi. Hãy tha lỗi cho tôi, tôi không thể cứu con” - người đàn ông nói. Hai cha con họ lạc nhau khi sóng mạnh ập vào và “xác con bé nằm trong góc kia kìa. Nó đã nằm đó ba ngày rồi”.

Theo số liệu năm 2011, có khoảng 10,5 triệu người Philippines đang định cư hoặc làm việc ở nước ngoài, CNN dẫn thông tin từ Ủy ban người Philippines ở nước ngoài cho hay. Khoảng 3,4 triệu người Philippines làm việc tại Mỹ.

Hội đồng Quản lý và giảm nguy cơ thảm họa quốc gia sáng nay 13-11 cho hay số người chết do bão Haiyan được xác nhận đã tăng lên 1.833 người và 2.623 người bị thương.

Những người Philippines xa quê hương cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm thông tin về người thân sống ở những khu vực bão quét qua.

Cô Naicy Yu Bono, đang sống tại UAE, vẫn chưa biết tin tức gì về mẹ và hai con gái của cô sau lần liên lạc cuối cùng vào rạng sáng 8-11, ngày cơn bão hủy diệt ập vào thành phố Tacloban nơi gia đình đang sống.

“Con gái lớn Reanne (22 tuổi) của tôi gửi tin nhắn cho tôi lúc 1g sáng và nói rằng “mẹ ơi, con sợ quá vì gió rất mạnh” - cô nói với CNN.

Bono đã ở UAE, quốc gia có đến 680.000 lao động nhập cư người Philippines, được sáu tháng để gửi tiền về nuôi sống gia đình. Và giờ cô đang ở đại sứ quán Philippines tại UAE để chuẩn bị trở về. “Tôi về tìm các con” - cô nói.

Một số người Philippines ở nước ngoài may mắn hơn vì vẫn còn liên lạc được với thân nhân trong nước và không phải nhận hung tin.

Từ London, phóng viên David Armstrong đã nối liên lạc thành công với vợ ở thành phố Ormoc, cũng thuộc tỉnh Leyte. Song gia đình anh vẫn phải chịu những thiệt hại khác. “Bốn trong sáu ngôi nhà của gia đình tôi đã bị phá hủy, và mọi người đều bị đau bụng vì uống nước bẩn” - anh nói với CNN.

Gần 90% hạ tầng như nhà cửa, đường sá, bệnh viện, ngân hàng và chợ ở Ormoc đã bị hủy diệt và người ta không thể rút tiền từ máy ATM để mua thức ăn từ vài người bán hàng còn sót lại bên đường, anh Armstrong kể.

“Họ cũng chưa nhận được tiếp tế hay cứu trợ gì cả” - anh chua chát nói.

Sang chấn tinh thần đe dọa tính mạng người dân Philippines

Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc (HCR) hôm 12-11 đánh giá tình hình căng thẳng do đói khát và sang chấn tinh thần mà những người sống sót đang phải gánh chịu ngày càng tăng nhanh tại các vùng bị ảnh hưởng sau bão Haiyan.

vhuSrtWS.jpgPhóng to
Phụ nữ và trẻ em là những người cần được bảo vệ - Ảnh: Reuters

Hậu quả nặng nề của bão Haiyan chưa kịp tan biến trong tâm trí của người dân Philippines thì chính quyền nước này thông báo có thể có thêm một cơn bão khác chuẩn bị ập vào.

Những người sống sót giờ đây chỉ trông chờ vào hàng cứu trợ của quốc tế như thức ăn, nước uống, thuốc men, quần áo…Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo chưa thể tiếp cận được một số khu vực bị tàn phá do điều kiện và địa hình khó khăn.

Ngoài ra, việc cứu trợ bị chậm chạp một phần cũng do phía chính quyền Philippines phải quản lý chặt chẽ hàng hóa cứu trợ. Hệ lụy thấy rõ là khủng hoảng tinh thần ở những người sống sót ngày càng tăng nhanh do đói khát và sợ hãi. Họ cần giúp đỡ về mặt tâm lý.

Theo Tân Hoa xã, các chương trình giúp đỡ nhân đạo cần phải thành lập một hệ thống trợ giúp dành cho phụ nữ và trẻ em trước các vấn đề bạo lực đang rất hỗn loạn ở các khu vực chưa nhận được lương thực.

HCR dự kiến phân phát đèn sử dụng năng lượng mặt trời để bảo vệ các gia đình hoặc các phụ nữ yếu đuối. Một máy bay cứu trợ của HCR sẽ đến thành phố Cebu vào hôm nay 13-11 cùng với một nhóm chuyên gia phục vụ công tác bảo vệ những người yếu đuối.

uALusd1f.jpgPhóng to
Những đứa trẻ trong một chỗ lánh nạn ở Bogo - Ả̉nh: Quốc Việt
oX0QirdV.jpgPhóng to
Đôi vợ chồng già đói khát, bệnh tật đang chăm sóc cho nhau ở Bogo - Ảnh: Quốc Việt
os2OzkVv.jpgPhóng to
Những đứa trẻ bên bữa cơm tạm ở nhà thi đấu Don Celestino Martinez - Ảnh: T.Tuấn
FmuhUPwQ.jpgPhóng to
Hàng ngàn đứa trẻ vật vờ đứng bên lề đường suốt hàng chục km - Ảnh: T.Tuấn
TRƯỜNG SƠN - HÀ AN - THANH TUẤN - QUỐC VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất