04/08/2024 04:42 GMT+7

Julien Alfred gây sốc với HCV 100m nữ, huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử Saint Lucia

Đánh bại nhà vô địch thế giới Sha'Carri Richardson trên đường chạy 100m, Julien Alfred đã mang về huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử cho Saint Lucia.

Niềm phấn khích của Julien Alfred (phải) sau chiến thắng lịch sử - Ảnh: REUTERS

Niềm phấn khích của Julien Alfred (phải) sau chiến thắng lịch sử - Ảnh: REUTERS

Người hâm mộ điền kinh trên khắp nước Mỹ vẫn đang choáng váng vì cú sốc này. Chỉ vài phút trước, nhà vô địch thế giới 100m nữ Sha'Carri Richardson vẫn được đánh giá cao nhất trên đường chạy 100m nữ. 

Nhưng Richardson đã bất ngờ thất bại trước Julien Alfred của Saint Lucia ở đường chạy chung kết, đành chấp nhận huy chương bạc.

Mặc dù đã lập kỷ lục thế giới tại cuộc thi vòng loại của Olympic Mỹ, nhưng hành trình tìm kiếm vinh quang vàng của Richardson trên đấu trường lớn đã không thành công. Chứng kiến sự thất vọng của Richardson, mọi người cũng hướng sự chú ý đến tay chạy đã dập tắt hy vọng của cô: Julien Alfred.

Julien Alfred đã có màn trình diễn ngoạn mục, đạt thành tích 10,72 giây để giành huy chương vàng. Theo số liệu trên World Athletics, vận động viên chạy nước rút 23 tuổi Julien Alfred đến từ Saint Lucia, một quốc đảo đẹp như tranh ở vùng Caribê. Tuy nhiên, Alfred đã mài giũa kỹ năng của mình tại Mỹ.

Trong ánh hào quang chiến thắng, hành trình từ hòn đảo nhỏ Saint Lucia đến huy chương vàng Olympic là minh chứng cho tài năng và quyết tâm của Alfred. 

Chiến thắng của Alfred không chỉ đánh dấu một cột mốc cá nhân mà còn làm nổi bật phong trào thể thao đang phát triển mạnh mẽ của quê hương cô.

Lên đến đỉnh vinh quang không phải là một chặng đường dễ dàng đối với Alfred, người đã giành chiến thắng trước 69.000 khán giả. Đáng nói con số này chỉ ít hơn 110.000 người so với dân số của St Lucia.

Năm 12 tuổi, cha của Julien Alfred là Julian Hamilton qua đời. Sau đó, người cô đã nuôi dưỡng Julien Alfred cũng mất. Những cú sốc liên tiếp vì mất đi người thân đã khiến cô đau đớn đến nỗi từ bỏ điền kinh 2 năm. 

Sau đó cô quyết định một mình khăn gói đến Jamaica, quê hương của thần tượng Usain Bolt để học tập và theo đuổi điền kinh khi mới 14 tuổi.

Julien Alfred chia sẻ: "Tôi đã có thời gian khó khăn khi 14 tuổi. Nghĩ rằng đến Jamaica - nơi có Usain Bolt là lý tưởng và tôi quyết định đến đó. Mẹ tôi đã cho tôi cơ hội đó khi nói, nếu con muốn đi thì được thôi".

Và sau rất nhiều khó khăn lẫn nỗ lực, cuối cùng Julien Alfred cũng vươn đến đỉnh cao vinh quang. Nói về khoảng thời gian khó khăn mà cô đã trải qua, Julien Alfred đã chọn một câu nói trong Kinh thánh để đưa vào tiểu sử trên Instagram của mình. 

Julien Alfred viết: "Những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang sẽ được tỏ lộ trong chúng ta".

Đông Nam Á có HCV đầu tiên tại Olympic 2024, từ thể dục dụng cụĐông Nam Á có HCV đầu tiên tại Olympic 2024, từ thể dục dụng cụ

VĐV thể dục dụng cụ Carlos Edriel Yulo (Philippines) đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đông Nam Á ở nội dung thể dục tự do tại Olympic 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên