24/05/2010 08:12 GMT+7

Jose Mourinho: bảo bối chiến thắng của Inter

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - “Hùm xám” Bayern Munich (B.M) quá lệ thuộc vào Robben trên hàng công trong khi Inter phòng thủ chắc chắn, phản công sắc bén - đó là mấu chốt của chiến thắng.

0RABV9mE.jpgPhóng to

HLV Mourinho nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League thứ hai trong sự nghiệp của ông - Ảnh: Reuters

Milito tỏa sáng, Inter hoàn tất cú ăn 3 vĩ đại

Đôi khi chiến thuật sắc sảo nhất lại là chiến thuật đơn giản nhất. Đêm 22-5, Jose Mourinho đã chiến thắng bằng chiến thuật đơn giản nhất: phản công và khai thác triệt để những điểm yếu của B.M. Nhà vô địch Đức có hai khiếm khuyết lớn nhất: phụ thuộc quá nhiều vào Arjen Robben, hàng phòng ngự với Martin Demichelis chơi ở vị trí trung vệ luôn gặp vấn đề trong các tình huống bóng bổng.

Ở trận này, HLV Jose Mourinho để Christian Chivu và Javier Zanetti làm nhiệm vụ đánh chặn, ngăn cản các đường lên bóng từ Arjen Robben và cựu cầu thủ Real Madrid không còn nguy hiểm như anh từng tạo trước Manchester United và Fiorentina ở các vòng đấu trước.

Giống như trận gặp Barca ở lượt về tại Nou Camp, Inter không sở hữu bóng nhiều (chỉ 33%) nhưng khả năng tổ chức và gắn kết của Inter một lần nữa vượt trội và luôn có những pha phản công sắc bén.

Trong đêm 22-5, Diego Milito là cá nhân sáng chói của chiến thuật phản công kinh điển. Bàn thắng mở màn ở phút 35 khó có thể nhanh hơn và khoét sâu vào đúng điểm yếu của “hùm xám”.

Từ đường phát bóng của Julio Cesar, Diego Milito dễ dàng thắng không chiến trước Demichelis để chuyền cho Sneijder. Khi tiếp nhận cú trả bóng lại, tiền đạo người Argentina có khoảng trống, sức càn lướt để kết thúc qua tầm với của thủ thành Hans Jorg Butt. Một pha kết thúc đẳng cấp nhưng một phần có được là vì Demichelis chỉ cản phá nửa chừng với Milito. Anh không thắng trong pha đánh đầu và cũng không đảm bảo vị trí để Milito vượt qua.

Dẫn bàn trước, Inter tạo ra thế trận chủ động hơn. Họ nhường cho Bayern thế trận và dùng phản công để giải quyết trận đấu. Sneijder và Pandev có thể nhân đôi cách biệt sau khi nhận được những pha kiến thiết tuyệt vời từ Milito. Nhưng cuối cùng thì chính tiền đạo người Argentina Milito đã định đoạt trận đấu với bàn ấn định ở phút 70: sau khi nhận đường chuyền từ Samuel Eto’o, anh vượt qua bằng một pha bẻ lưng khéo léo Daniel Van Buyten và đưa bóng vào góc xa.

Inter có hàng phòng ngự vững chắc trong khi B.M không đạt được vậy. Sắp xếp của Mourinho dường như là hoàn hảo để trị lối chơi tấn công vỗ mặt của Bayern. Những người Đức cố gắng đâm thẳng vào khu cấm địa của Inter nhưng thường họ chỉ loay hoay ở 40m cách khung thành, trước mặt là 10 cái áo Inter. B.M chỉ có Robben là mũi nhọn duy nhất - điều này cho thấy Inter đã kiểm soát đối thủ tốt thế nào. Hai trung phong của B.M là Ivica Olic và Thomas Mueller thường kết thúc từ xa chứ hiếm khi có cơ hội tiếp cận khung thành của Cesar. Chỉ duy nhất một lần khi tiền vệ trái Hamit Altintop tạo được cơ hội thì Mueller lại phung phí mất.

Sự thiếu hụt ở hàng công của Bayern càng rõ hơn bao giờ hết. Inter không cần quá nhiều cơ hội để có thể ghi hai bàn trong khi Bayern dù sút hơn 20 cú nhưng không tìm được mành lưới đối phương lần nào. Các cầu thủ xứ Bavaria dù rất mạnh ở hàng tiền vệ nhưng không đủ sức đua tranh thể lực với hàng hậu vệ của Inter. Mourinho cũng chứng tỏ khả năng điều binh khiển tướng của mình. Samuel Eto’o, vốn luôn là trung phong, được chuyển thành một tiền vệ phải cần mẫn. Christian Chivu không chơi vị trí trung vệ quen thuộc nhưng vẫn đảm bảo khóa được Robben.

Jose Mourinho chính là bảo bối giúp Inter vô địch.

-----------------------------

Inter được đón như những người hùng

* HLV Mourinho không có mặt ở lễ mừng công

BYNT3qoH.jpgPhóng to
Milito (giữa) và thủ quân Zanetti (bìa trái) tại lễ mừng công ở sân San Siro - Ảnh: Reuters

Vài nét về Milito

Sinh ngày 12-6-1979. Milito bắt đầu sự nghiệp cùng CLB Racing Avellaneda ở quê nhà năm 1999. Năm năm sau, anh tìm thử thách mới tại nước Ý khi đầu quân cho CLB hạng hai Genoa. Milito nổi lên với 34 bàn sau 64 trận, nhưng năm 2005 do Genoa vướng xìcăngđan bán độ và bị đánh rớt xuống giải hạng 3 nên anh phải chạy sang Real Zaragoza - nơi anh trai Gabriel Milito đầu quân - với giá chỉ 5 triệu euro.

Genoa chỉ là CLB tầm trung nhưng Milito gây ngạc nhiên khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 trong danh sách vua phá lưới với 24 bàn. Đó là lý do HLV Jose Mourinho gật đầu cho lãnh đạo Inter chi 25 triệu euro mang anh về sân San Siro và mạnh dạn đẩy Zlatan Ibrahimovic sang Barca đổi lấy Samuel Eto’o cùng khoản tiền 50 triệu USD.

Sáng sớm qua, máy bay chở đội Inter Milan có cắm lá cờ của Inter ở cửa sổ buồng lái đã hạ cánh xuống sân bay Milan. Ngay sau đó, Inter đã tổ chức lễ ăn mừng trên sân San Siro trước sự chứng kiến của khoảng 40.000 CĐV thức trắng đêm chờ đón họ. Thủ quân Javier Zanetti cầm chiếc cúp dẫn đội bóng Inter bước vào sân San Siro trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của các CĐV. Tuy nhiên HLV Jose Mourinho không có mặt trong lễ mừng công.

Trước đó vào đêm 22-5, hàng trăm ngàn CĐV Inter đã đổ ra các con đường ở thành phố Milan ăn mừng chiến thắng. Họ tập trung ở quảng trường Nhà thờ lớn vẫy cờ, đốt pháo sáng và pháo hoa. Họ hò hét cả đêm: “Tiến lên Inter, tiến lên Mourinho, đừng rời bỏ đội bóng số một của ông...”. Họ khẩn cầu Mourinho ở lại sau khi biết tin ông tuyên bố sẽ rời Inter.

Tại lễ mừng công, cái tên Diego Milito - tác giả hai bàn thắng cho Inter - đã được CĐV hô vang dội. Tên tuổi của tiền đạo người Argentina này cũng xuất hiện tràn ngập trên các trang báo Ý sáng qua. Tờ nhật báo thể thao La Gazzetta dello Sport viết: “Milito chôn vùi Bayern. Mourinho, nước mắt và cuộc tiễn biệt”.

Việc Milito tỏa sáng đã khiến nhiều nhà chuyên môn tiên đoán anh sẽ trở thành một trong những nhân vật đáng xem nhất ở World Cup 2010. Thống kê thành tích của chân sút 31 tuổi mùa này thật ấn tượng: ghi 22 bàn tại Serie A, 6 bàn tại Champions League.

P. TẤN

--------------------------

E58NX10V.jpgPhóng to

CĐV Bayern xem trận chung kết qua màn hình lớn đặt ở thành phố Munich (Đức) đã ôm mặt khóc nức nở khi chứng kiến đội nhà thua - Ảnh: Getty Images

Munich lặng lẽ

Thành phố Munich (Đức) đã trở nên lặng lẽ sau khi kết thúc trận chung kết. Tại một số nơi đặt màn hình lớn, có CĐV đã ôm mặt khóc nức nở khi tiếng còi tan cuộc vang lên.

Trên website của Bayern, giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge nói: “Dĩ nhiên mọi người đều buồn khi đội nhà thất bại trong trận chung kết. Nhưng Inter chơi quá hay và xứng đáng chiến thắng”. Trong khi đó, chủ tịch Bayern Uli Hoeness nhận xét: “Đầu hiệp hai nếu Thomas Mueller đánh bại được thủ thành Julio Cesar trong thế đối mặt, mọi chuyện có thể khác đi”.

Tiền đạo Mueller phát biểu: “Tôi thất vọng cùng cực vì bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ở phút 46. Đó là khoảnh khắc cay đắng”.

K.B. (Theo Reuters, AFP)

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất