12/11/2013 20:36 GMT+7

Jordan không có gì để mất

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - 22g hôm nay (13-11), đội tuyển Jordan gặp Uruguay trên sân nhà Amman International (THTT trên kênh Star Sport) ở trận lượt đi vòng play-off tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2014. Theo thăm dò của báo điện tử Goal.com, gần 90% người hâm mộ khắp thế giới dự đoán Uruguay sẽ thắng với cách biệt hai bàn trở lên.

Hoàng tử Jordan Ali bin Al Hussein, phó chủ tịch FIFA kiêm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, thừa nhận với Hãng tin Reuters: “Uruguay là một trong 10 đội hay nhất thế giới, chúng tôi đấu với họ giống như cuộc chiến giữa chàng tí hon David và gã khổng lồ Goliath. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình với tinh thần không có gì để mất”.

Sở dĩ Jordan bị đánh giá thấp là do họ có thực lực yếu hơn nhiều so với Uruguay. Không chỉ vậy, ở trận này Jordan còn gặp tổn thất nặng nề khi thủ môn Amer Shafie bị treo giò, hai hậu vệ Mohammad Al-Dmeiri và Anas Bani Yasin vắng mặt do chấn thương. Trong đó sự vắng mặt của Amer Shafie là đáng lo nhất vì thủ môn 31 tuổi này đã chơi rất hay giúp đội tuyển Jordan “sống sót” đến thời điểm này. Ngoài ra, tiền vệ đội trưởng Amer Deeb cũng bất ngờ bị HLV Hossam Hassan loại khỏi đội vì những mâu thuẫn cá nhân.

Trong khi đó, Uruguay đang sở hữu đội hình rất mạnh mẽ, nhất là hàng công với cặp tiền đạo Luis Suarez (Liverpool), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) đang có phong độ rất cao. Hai cầu thủ này đã ghi được 16 bàn thắng cho Uruguay ở loạt trận vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ.

Đội tuyển Jordan đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Vì vậy trước trận đấu này, nhà vua Jordan Abdullah phải bỏ tiền túi tặng đội tuyển Jordan khoảng 350.000 USD. Ngoài ra ông Abdullah cùng với Liên đoàn Bóng đá Jordan phối hợp tổ chức chương trình truyền hình từ thiện kêu gọi mọi người quyên góp tiền giúp đội tuyển Jordan. Hiện số tiền quyên góp đã được 2,83 triệu USD.

Bên cạnh đó, Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum hứa sẽ hỗ trợ máy bay riêng chở đội tuyển Jordan đến Uruguay thi đấu trận lượt về ngày 21-11.

[box]Mexico lấy lại niềm tin

3g30 ngày 14-11, Mexico sẽ tiếp New Zealand trên sân nhà Estadio Azteca ở trận lượt đi vòng play-off, tranh vé đến Brazil dự vòng chung kết World Cup 2014.

Thời gian qua, Mexico bị khủng hoảng với những thất bại liên tiếp. Kết thúc 10 vòng đấu ở khu vực CONCACAF, Mexico chỉ kiếm được 11 điểm, trong đó họ chỉ có hai chiến thắng và phải chấp nhận đá play-off. Liên đoàn Bóng đá Mexico đã sa thải ba HLV chỉ trong sáu tuần. Theo thăm dò của Hãng tin AFP, có hơn 60% người hâm mộ bóng đá Mexico nói rằng đội tuyển Mexico không xứng đáng có mặt ở vòng chung kết World Cup 2014. Trong tình cảnh đó, Mexico rất cần một chiến thắng thuyết phục trước New Zealand để lấy lại niềm tin và tạo thuận lợi cho trận lượt về làm khách ở New Zealand ngày 20-11.[/box]

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên