23/02/2020 09:17 GMT+7

Itaewon Class: Sự quyến rũ của tuổi trẻ kiên định, liều lĩnh

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Itaewon Class hấp dẫn bởi nguồn năng lượng tuổi trẻ ngùn ngụt. Trung tâm của sức hấp dẫn đó là Park Sae Ro Yi - chàng thanh niên mang dáng dấp một chính nhân quân tử, khác hẳn mẫu hình nam chính si tình trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Trailer phim Itaewon Class

Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon) là 1 trong 10 phim Hàn được tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 2-2020 tại Hàn Quốc (nguồn: Good Data Corporation). Bộ phim nói về cuộc đời của Park Sae Ro Yi sau bi kịch mất cha, tù tội, nuôi khát vọng mở chuỗi quán nhậu nhượng quyền DanBamtại Itaewon.

Quân tử thời hiện đại

Itaewon Class được chuyển thể từ webtoon cùng tên (truyện tranh số) với thiết kế bối cảnh vô cùng bắt mắt, hiện đại. Âm nhạc trong phim mỗi lần cất lên lại khiến khán giả cảm thấy khí thế tuổi trẻ ngút trời.

Itaewon Class: Sự quyến rũ của tuổi trẻ kiên định, liều   lĩnh - Ảnh 2.

Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) mất tất cả khi chưa bước vào tuổi 20: thất học, mất cha, đi tù

Park Sae Ro Yi (gọi tắt là Park) là nhân vật chính. Ngay từ khi xuất hiện, Park đã khác biệt với tất cả mọi người. Con người bên ngoài của Park hiện đại như bất kỳ thanh niên Hàn Quốc nào, nhưng bên trong thì Park chính là mẫu hình chính nhân quân tử thời đạo Khổng, Mạnh.

Park không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực, cường quyền, mỗi lời nói ra đều tựa "dao chém đá". Dù xã hội có đảo điên, anh vẫn trung thành với nền tảng đạo đức mà mình hằng tin tưởng.

Ngay từ đầu phim, nhân vật Park đã được khắc họa là một thanh niên trung thực, "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha". Chứng kiến Jang Geun Won (người thừa kế của Công ty Jangga) bắt nạt bạn cùng lớp, Park đã dạy cho hắn một bài học. Kết cục là chủ tịch của Jangga đưa cho Park hai lựa chọn: hoặc quỳ xuống xin lỗi Jang Geun Won, hoặc bị đuổi học, Park không do dự chọn phương án hai.

Itaewon Class: Sự quyến rũ của tuổi trẻ kiên định, liều   lĩnh - Ảnh 3.

Park trong cảnh đối đầu với quý tử của chủ tịch công ty Jangga.

Ngay sau vụ việc này, kẻ bắt nạt Jang Geun Won lái xe khiến cha của Park tử vong. Quá uất hận, Park đã suýt giết chết Jang Geun Won và một lần nữa anh lại đứng trước hai lựa chọn: hoặc quỳ xuống xin lỗi Jang Geun Won, hoặc đi tù. Park lại chọn phương án hai.

Sau khi ra tù, Park chỉ có mục tiêu duy nhất, trong vòng 15 năm anh ta sẽ phải lật đổ đế chế ẩm thực Jangga và tìm cách khởi tố Jang Geun Won để trả thù cho cha. Trong 5 tập đầu, Park không khác gì Don Quijote đánh cối xay gió. Đến tập 6, với một cú chuyển bất ngờ, khán giả mới hiểu được độ thâm sâu trong lòng người quân tử.

Khán giả có thể nhận thấy Park khá "âm lịch" về mạng xã hội cũng như cách ứng xử với phụ nữ. Dù Park đã ngỏ lời cảm mến cô bạn gái Oh So Ah, nhưng luôn giữ khoảng cách an toàn với cô. Chính lối ứng xử theo kiểu xưa cũ này khiến Park trở nên đặc biệt và rất quyến rũ trong mắt nữ giới.

Itaewon Class: Sự quyến rũ của tuổi trẻ kiên định, liều   lĩnh - Ảnh 4.

Những người trẻ "đặc biệt" trong phim Itaewon Class - Ảnh: jTBC

Nguồn năng lượng của tuổi trẻ

Itaewon Class quy tụ những nhân vật trẻ đặc biệt: người có tiền án tiền sự, người có xu hướng chống đối xã hội, người luôn mặc cảm là người thừa trong gia đình, người khao khát sống thật với giới tính của mình và người da đen. Tất cả bọn họ đều có vấn đề của riêng mình. Ai cũng có sai lầm, vấp váp và luôn phải đấu tranh nội tâm.

Park vì có tiền án nên không thể thực hiện được ước mơ trở thành cảnh sát, hơn ai hết anh quá hiểu nỗi đau bị xã hội định kiến. Nhưng anh không cho phép người ta dán nhãn cho mình. Khi một bạn tù thắc mắc Park đọc sách để làm gì, "những kẻ sinh ra không có gì trong tay như chúng ta học cũng vô ích", Park trả lời khẳng khái: "Dù sinh ra không có gì nhưng tôi có nhiều thứ muốn làm"; "Nghèo nàn, không được học hành, không phải vì thế mà phạm tội. Cậu tự định giá mình rẻ mạt rồi".

Itaewon Class: Sự quyến rũ của tuổi trẻ kiên định, liều   lĩnh - Ảnh 5.

Park đã sống suốt quãng đời trưởng thành của mình trong với "những đêm không ngủ được, vì vừa nhớ nhung, vừa cô đơn, vừa tức giận".

Itaewon Class là hội tụ của khát vọng tuổi trẻ cũng như vô vàn triệu chứng âu lo, cô đơn, mất phương hướng. Ở đó, nhân vật Park không khác gì một ngọn hải đăng soi đường. Đức tin của Park như những luồng sáng cực mạnh chiếu thẳng, không thể bẻ cong.

Cuộc chiến giữa Park và chủ tịch Công ty Jangga không chỉ là cuộc đối đầu về mặt kinh tế, mà còn là đối đầu về tư tưởng. Chủ tịch Jangga, ông Jang Dae Hee (Yoo Jae Myung) tin vào đồng tiền và cho rằng "đức tin" và "hoài bão" của Park chỉ là "từ ngữ của những kẻ khố rách muốn bảo vệ lòng tự trọng".

Còn Park như đã nói từ đầu, là diện quân tử "15 năm trả thù chưa muộn", sẵn sàng cho chủ tịch Jangga thấy sự "cố chấp và liều lĩnh" của tuổi trẻ sẽ đưa anh đi xa tới đâu.

anh box - park 22-2 a (read-only)

Park Seo Joon trong vai Park Sae Ro Yi - Ảnh: NETFLIX

Itaewon Class (16 tập) bắt đầu lên sóng từ ngày 31-1 trên Đài cáp jTBC (Hàn Quốc) và Netflix. Phim vượt qua Woman Of Dignity, trở thành bộ phim có rating cao thứ 2 lịch sử Đài cáp jTBC và thứ 8 trong tất cả các đài cáp nói chung khi mới chiếu chỉ đến tập 7.

Phim do đạo diễn Mây họa ánh trăng Kim Sung Yoon thực hiện và do biên kịch Jo Gwang Jin chấp bút viết kịch bản.

Nam diễn viên Park Seo Joon, người thủ vai Park, có lợi thế ngoại hình nổi bật (cao 1,86m), là "thỏi nam châm" hút fan nữ cho phim này. Anh được khán giả vô cùng yêu thích với những bộ phim như Thanh xuân vật vã, Thư ký Kim sao thế?... Trong phim Ký sinh trùng vừa đoạt 4 giải Oscar, anh tham gia đóng một vai diễn khách mời.

Itaewon Class: Sự quyến rũ của tuổi trẻ kiên định, liều   lĩnh - Ảnh 8.

Oh Soo Ah (Nara) bị cha mẹ bỏ rơi nên từ bé cô đã quyết định lớn lên với cách sống vì mình trước tiên.

Itaewon Class: Sự quyến rũ của tuổi trẻ kiên định, liều   lĩnh - Ảnh 9.

Jo Yi Seo, cô gái có chỉ số IQ 162, là người có xu hướng chống đối xã hội.

Itaewon Class: Sự quyến rũ của tuổi trẻ kiên định, liều   lĩnh - Ảnh 10.

Chủ tịch của công ty Jangga, người mà Park không bao giờ chấp nhận quỳ gối, khom lưng.

Park Seo Joon tái xuất màn ảnh với vai cựu tù nhân trong Itaewon Class Park Seo Joon tái xuất màn ảnh với vai cựu tù nhân trong Itaewon Class

TTO - Sau một năm vắng bóng trên truyền hình để tập trung cho phim điện ảnh, mỹ nam Park Seo Joon đã trở lại với vai diễn cựu tù nhân trong Itaewon Class, bộ phim phản ánh khoảng cách giai cấp trong xã hội Hàn Quốc.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên